Các chị ơi, em buồn vì cái mặt em quá, em ko hiểu sao mà bây giờ đám nhà mụn kéo nhau đến đậu trên mặt em thế này, cục nào cũng to ngay hai bên má và li ti trên trán. Thâm và kéo thành 1 đám làm mặt em thật sự rất kinh hãi. Mẹ em còn ko dám nhìn mặt em luôn.


Em có đi bác sĩ gì tên Khánh trên đường Nguyễn Thông, có cho em thuôc uống và cục xà bông rửa mặt, gel thoa mà sao em thấy nó ko giảm mà em thấy nó thâm hơn . Mấy chị có ai từng như em không? Vui lòng giúp em với, em cảm ơn nhiều lắm. Em type mà khóc nước mắt tùm lum hết. Em 23t rồi, mà chưa có ny nữa, em bị thế nào cứ nhốt trong phòng ko dám đi đâu hết, thất nghiệp nữa. Em ko ngờ có ngày em thảm đến mức này luôn .


Có ai có cách hay thì bày cho em với, hay bác sĩ nào tốt chỉ em với .!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hannahbeo