_ Thực sự khi em đang ngồi trong bóng tối để viết những dòng này các chị ạ, em không biết trong đây có chị nào có kinh nghiệm chữa da bị nhiễm corticoid thì xin hãy cứu em với. Chuyện là vào năm ngoái em bị nổi vài hạt mụn ( nhưng không đáng kể ), nhưng vì đặc thù công việc của em là lễ tân rất quan trọng ngoại hình nên em đã tìm mọi cách để chữa thì em được 1 người bạn thân giới thiệu 1 loại kem mà có thể chữa lành mụn trong chớp mắt, không những thế mà còn trắng da nhanh nữa. Vì là con gái mà nghe vậy thì em cũng thích lắm, thế là em lấy về bôi các chị ạ và cái khoảnh khắc kinh hoàng bắt đầu kéo đến. Lúc mới đầu bôi công nhận mụn bay sạch các chị ạ, không những thế da trắng bốc và mịn sờ vào rất đã tay thật sự là trong đời em chưa bao h sở hữu đc làn da mơ ước đến thế, em đi đâu cũng tự tin và yêu đời lắm mấy chị ạ. Nhưng tình cờ em xa nhà 1 tháng và dừng bôi kem thì ôi thôi mấy chị ơi da em đỏ, sần sùi và mụn biếu tình rất kinh khủng và lúc đó em mới biết đc da em đã bị nhiễm corticoid. Khi nhìn vào gương thật sự e còn sởn da gà vì mặt em không khác gì con quỷ mấy chị ạ, cực kì ghê nó ghê gấp trăm lần lúc xưa e bị mụn, từ đó e từ bỏ tất cả em không muốn gặp ai, từ chối tất cả cuộc đi chơi, em không ra đường, em xin nghỉ việc, em không dám nhìn vào mặt người thân, em cúi mặt xuống mọi lúc mọi nơi, em không muốn ra ánh sáng em luôn luôn ở trong bóng tối, khuya về em ngứa quá ngủ không được em lại ôm mặt khóc suốt đêm, e hận mình đã trót dùng mà không chịu nghiên cứu kĩ. Thật sự vì nó mà em đã mất tất cả rồi các chị ạ, em xin các chị ai có kinh nghiệm chưa da nhiễm corticoid hãy giúp em với, em ngàn lần đội ơn ạ.