Em tàu ngầm ở webtretho cũng ngót ngét khoảng 3-4 năm năm rồi các mẹ à .cũng tần đấy năm
đau khổ, vật vã, chán nản chẳng biết đường nào mà lần, tốn tiền tốn của với đống mụn trên mặt. Ngày em học cấp 3, mụn dầu thì của chỉ là do tuổi dậy thì, không đáng kể, một vài hôm là lặn, da cũng lành. Thế mà lên đại học thì đúng là thảm họa, nghĩ lại mình vẫn thấy may mắn là vẫn lấy được chồng và học cho xong cái bằng ĐH ra trường.
Nói chung là trải qua rồi, biết nhiều rồi, không phương pháp nào là không thử, đọc trên này thấy nhiều mẹ vẫn đang loay hoay không biết như nào giống em ngày xưa, em chia sẻ, vì thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Chẹp chẹp.
Lên đại học năm 3,.là năm mặt em bắt đầu có dấu hiệu kinh tởm, mụn bọc, đau thâm, lại toàn trên mũi. Mồm thì cũng đầy cái mụn li ti...Ừm, thì mụn, lên nghiên cứu đủ các trang từ báo mạng, webtretho...Dùng đủ các loại mỹ phẩm thiên nhiên của Hàn Quốc (đấy là nhà có chút xíu điều kiện), nhưng càng dùng càng phát hoảng, càng đổ nhiều tiền càng phát hoảng, da càng dầu, càng mụn, nhìn em chẳng khác gì viêm da. Híc híc, da lúc nào cũng trong tình trạng mụn tấy đỏ
Sang đến năm 4, bắt đầu thôi, tiết kiệm tiền Spa, chữa trị, hút mụn rồi thu nhỏ lỗ chân lông, kiềm dầu, đắp thuốc, không biết em đổ hết bao nhiêu tiền vào cái Spa đấy rồi, chả có tác dụng gì, da em ngày càng mỏng và tổn thương nhiều hơn. Mà như thế da lại càng dầu với càng mụn . Thôi thì ông xã không chê em xấu, hẹn hò yêu đương, rồi cướiiiiii
Nhiều lúc nghĩ không biết hôn mình, ông xã có kinh cái mặt của mình không nữa, nói chung quãng ngày mụn với em tự ti dã man, ra trường em cũng chả muốn đi làm, h người ta trọng sắc. Nét em thì cũng ổn, nhưng nét có đẹp mà da mụn thì nhìn vẫn bẩn bẩn kinh người.
H bé nhà em cứng cáp rồi, nhiều lúc em cũng dồ hết cả người vì ở nhà, chả lẽ mụn thế này thì cả đời em ở nhà ăn bám ông xã??? Ngày ngày vào webtretho đọc đọc, rút kinh nghiệm rồi những bài thuốc chữa mụn mới. Và sự thay đổi của em bắt đầu từ đây.
hời gian đầu em cảm thấy mụn bắt đầu xe đầu lại và mụn không thấy xuất hiện thêm nữa .Dần dần mụn bắt đầu hết da cũng mền và trắng hơn ^^ em thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp em toại nguyện .
Cứ thế cứ thế, thời gian trôi đi đến h là tháng 11 , nhiều khi ko chú ý đến nó nữa, giờ nhìn lại, mỗi ngày lại đẹp thêm một tí các chị ạ, da em bây h đã hết mụn, thâm cũng gần như hết, da trắng sáng, cái mà điều em lâu lắm ko bao h nghĩ sẽ có được.
Bài học kinh nghiệm của em là
thứ 1. Da đã mụn thì k make up, ko dùng mỹ phẩm nhiều gây bít lỗ chân lông.
THứ 2. uống càng nhiều nước càng tốt, thật sự nước cải thiện da rất rất rất nhiều.
THứ 3. Dùng mỹ phẩm có chiết suất từ thiên nhiên như sản phẩm hiện tại em đang dùng Nativa của ý
Hết đợt này em chỉ dùng kem làm trắng da Nativa của ý thôi cho nó trắng hồng
:-*:-*:-*
Những chia sẻ của em xin hết, các chị cố lên, Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ k biết phấn đấu làm đẹp

