Chào các chị !


Hôm nay em xin được review về pp làm đẹp của chị @me.yuna88 ( link tâm huyết của chị ấy :  m/forum/f3268/em-da-lot-xac-sau-2-thang-kien-tri-cac-me-oi-1790210/ ) , cũng như chia sẻ 1 số kinh nghiệm của riêng bản thân, mong có được chút gì đấy bổ ích cho những  ai cần thì tham khảo.


Em đang là sinh viên,  còn ít tuổi nên xin xưng hô là "em" cho tình cảm :D . 


Em mở đầu bằng chuỗi cảm nhận khi dùng hỗn hợp dành cho face &body của chị @me.yuna88 nhé !  Em  đã dùng pp trên được HAI THÁNG RƯỠI . .


THỨ NHẤT LÀ HH FACE: công thức  gồm dầu dừa + dầu oliu+ mật ong ngâm nghệ .  TRÊN lý thuyết, công dụng của nó là :TRẮNG DA, MỜ SẸO, GIẢM MỤN ( chị @me.yuna88 vào góp ý thêm, em phán bừa :D ). Vì mỗi người cơ địa khác nhau, làn da khác nhau nên lúc sử dụng ,công dụng mang lại của mỗi người mỗi khác . Mục đích của em lúc dùng hh trên là làm da trắng hơn 1 tẹo, giảm thâm hơn 1 tẹo và giảm mụn hơn nhiều nhiều, bởi  Da em thuộc loại nhờn ( mẹ nhờn của nhờn :(  ) ,nhiều  mụn , lỗ chân lông to . Đã nói tới mụn em cũng nói qua 1 chút : e cực kỳ buồn vì chứng bệnh này. Mụn ở cùng em phải tầm 5 năm nay rồi, do dùng BẢO LÂM HƠN BA NĂM ! :(( :(( :(( ... kể ra chưa thằng nào yêu em chung tình bằng thằng mụn này, ghét nó, bực nó , đuổi nó mà nó lúc nào cũng trồng cây si trước ...mặt :3, đến khổ lắm thôi. Em đi khám da liễu Tw , uống thuốc kết hợp bôi , giờ cũng đỡ đỡ. Sáng dậy và tối  trước khi đi ngủ, e đều bôi hh mật ong+ nghệ rồi rửa sạch,  sau đó bôi loại thuốc bsỹ kê đơn.  ( dầu oliu +dầu dừa không bôi lên trực tiếp với da mụn được , cái này em dùng để cho vào yến mạch + lòng trắng trứng đắp da thôi ). .


- MẶC DÙ ,ƯU ĐIỂM :  DA MẶT CÓ  TRẮNG LÊN NHIỀU, CÓ MỜ VẾT THÂM, CÓ GIẢM MỤN MỦ (mụn đỏ , mụn bọc )


 - NHƯỢC ĐIỂM (với  bản thân ) : MỌC NHIỀU NỐT LI TI NHƯ HÌNH DƯỚI .  Chắc nhiều chị thắc mắc tại sao đã mọc nốt rồi vẫn bôi, vì em nghe 1 số chị dùng rồi bảo hh này trị mụn , nên vừa dùng vừa giữ vững niềm tin ấy. :'(.


  Các chị xem hình rồi cho em ý kiến với, em có nên bôi mật ong nghệ nữa không? Em quên nói luôn , em bị nóng gan và cũng uống đủ thứ lá giải độc rồi, :'( . Cũng đang uống thuốc trị viêm  gan lấy ở Bạch mai rồi, lại toàn thuốc ngoại  mà mặt mũi cũng không đỡ nhiều .  Thấy xót đồng tiền mẹ cha quá :(. Tóm lại với pp của chị yuna, nếu ai da không có mụn hoặc ít mụn, kết quả chắc khả quan hơn em nhiều. 


- THỨ HAI LÀ HH DÀNH CHO BODY : công thức của chị yuna là : nước mật ong ngâm nghệ +dầu oliu+ chanh+ yến mạch + sữa+bã dừa .   Cái này , hìhì, nói chung là TUYỆT. EM xin nói sơ lược :


 +ƯU ĐIỂM : sau hơn HAI THÁNG kiên trì , da body hiện tại rất ổn , da trắng , mềm mượt (sờ thích lắm ý :X ), mà trắng sáng  rất tự nhiên, không như tide trắng gì mà sáng thế :)), cũng không như màu bạch tạng khi đi tắm trắng , tóm lại màu của em nó rất tự nhiên, rất thíchhhhhhh.Em có 1 vết sẹo khá dài ở chân, chữa đủ cách không mờ, ấy thế mà bôi cái này, h nó mờ đi nhiều lắm, chắc dùng tầm từ này tới tết là màu của sẹo tiệp vào màu da luôn = ))), mờ cả vết chai sần ở khuỷa tay, khuỷa chân ( các chị tham khảo hình cặp giò của em cũng như khuỷa chân để thấy rõ :)) ( tiện thể khoe luôn cái thảm giường mới thay :)) ) , ảnh không qua chỉnh sáng , da tay thì trắng hơn da chân, mỗi tội em bị mấy nốt muỗi , có sự ngại nhẹ nên up ảnh chân thôi . Hôm đi tập td với 1 chị, bà ấy chạm vào da mình, cứ sờ mãi, ban đầu hú hồn cứ tưởng bả bị les , cố gắng tránh xa bả 1 cách xa nhất có thể . Lúc về bả  bảo: con bé này dùng kem trộn hay kem gì mà da mịn thế ! Ôi, hôm ấy trời se se lạnh , nghe được câu ấy mà cảm thấy lòng tê tê buốt buốt  ,  như mấy cái mùa đông nó ngấm vào tim vậy. = ))) Xong lại nghĩ : chị có bị les hay không cũng cứ sờ thoải mái đi :)) , được khen sướng quá không biết phân biệt đúng sai mà :)). Em tóm lược ưu nhược điểm tnày nhé :- ƯU ĐIỂM : trắng ( 1 cách từ từ, màu không bệch như kem trộn ) , mướt mịn dã man, giảm thâm sẹo , đặc biệt mùa hanh này nhờ đắp em nó mà em không bị nẻ mốc meo như mọi năm nữa .


-KHUYẾT ĐIỂM : chà chà, nói về hạn chế thì : 


+ hh này lần đầu làm hơi cực, lý do là 1 loại mặt nạ mà có tận 6 nguyên liệu , riêng em bỏ phần bã dừa đi. Ban đầu không nhớ nổi phải ghi ra giấy, nhưng cứ thế dần dần lần sau làm thành thạo sẽ quen thôi, t.gian chuẩn bị nhanh lắm.


 - hh này hơi mất vệ sinh :P. Mỗi lần rửa xong là 1 đống "rác" bám dưới sàn , hiuhiu , nhất là chị em nào dùng cả bã dừa nạo thì khả năng tắc cống sớm muộn gì cũng tới :v . Sau khi mặt nạ đủ tgian khô, em lấy thìa cạo trên tay chân để lấy bớt lượng bã thừa của nó, đơn giản vì em sợ tắc cống :)). Tuy nhiên, cái phòng tắm nhà em luôn sáng  như mới vì ngày nào cũng đc kì cọ ( mỗi khi em bước ra khỏi nơi ấy :))  ).


- hh này hơi mất thời gian : HAI MƯƠI PHÚT không quá dài nhưng cũng đủ để chị em mình mất kiên nhẫn, chưa kể đến khi không khí lạnh bủa vây , mỗi lần đắp là em lại nổi hết da gà :(( :((.Em thường nghe nhạc, đọc truyện, thậm chí ôn bài trong khi đắp :)). Ngồi không để chờ thì sốt ruột , còn khi kết hợp việc gì đó để làm sẽ rất nhanh tới phút thứ hai mốt :3 . Lúc tắm xong, Ngày nào mẹ em cũng bảo :" sao không bảo mẹ mang gối với chăn vào đấy luôn con ". Ngại lắm ý, tắm lâu nhất nhà, mà cũng chăm dọn nhà tắm nhất nhà :)). Hôm trước mẹ em còn hỏi : " mày lột da à?  Mày mà học chị mày thì mẹ cho mày luộc  nước sôi tắm trắng khỏi phải mất công " . Lúc ấy em chỉ biết câm nín nghe tiếng mama nói :(. Nhưng cũng vui , vì mẹ nghĩ em tắm trắng , nghĩa là da em cải thiện nhiều lắm. 


- hh này khiến da dễ thâm, ví dụ sơ ý đụng vào cái ghế hay ngã 1 tý thôi là da chân bị thâm 1 khoảng luôn, em chả biết tại sao, hay là do trong hh có chanh nên da mỏng mỏng đi dễ tổn thương nhỉ :( , bờ li theo mi goai !!! (


TRƯỚC KIA,  Da em vốn màu da thường, không trắng cũng không đen. Đầu năm dì em chuyển nhà, đồ mỹ phẩm nào dì không dùng nữa thì cho em tất, trong ấy  Em lấy 1 hộp dưỡng da body. Hộp này dì dùng được 1/3 lọ, toàn chữ thái, dù không hiểu nó viết gì nhưng em cũng không lo lắm ( dì ấy toàn chọn  đồ an toàn cho làn da mẹ và bé mà :)) ) . Về dùng 1 tháng thì da em trắng lắm lắm lắm. Dùng cố vài hôm nữa thì hết hộp, kể từ ấy em chỉ bôi kem dưỡng thông thường .  Sau ấy e đi du lịch 3 ngày , đi tắm biển giữa cái khung cảnh trời xanh mây trắng nắng vàng nên cũng không...bôi kem chống nắng .


Ôi mẹ ơi ! Sau 3 ngày cái làn da của em thành kinh dị luôn : đen- xơ-  rám-xám- nám . Tích cực lùng sục cái lọ dưỡng da ban đầu giống dì, mới biết đấy là kem tẩy trắng nên em không mua nữa. Chả biết sao lại mò đc vào topic của chị yuna và làm theo.... kết quả như bây giờ đấy ạ! Em nghĩ với chị nào da bình thường thì kết quả chắc gấp đôi em quá, em dùng hơn 2 tháng bắt đầu từ làn da đen nhẻm mà bây giờ chả ai gọi em là đen nữa rồi :D. Em không nói quá, chỉ nói đúng sự thật nha :d. Tiếc là đợt ấy không chụp cái ảnh nguyên chất , lấy cái đối chiếu với bây giờ , em chụp ảnh toàn dùng 360 độ là chính mà :)). 


.Ngoài review về 2 loại hh trên, em cũng có 1 tý gọi là kinh nghiệm cá nhân , xin chia sẻ cho mọi người, ai cần thì tham khảo , ngược lại chị nào có kinh nghiệm gì quý báu khi chăm sóc da mụn thì truyền cho em ít bí quyết nha :


 -  mỗi lần đánh răng, tiện thể em lấy bàn chải massage môi theo hình xoắn ốc , đêm nào trước khi đi ngủ em cũng bôi dầu dừa nguyên chất vào môi, lông mi, vết rạn da ( đợt béo quá tự nhiên bị rạn ở đùi , h đỡ hơn rồi :)) ) . Dùng hơn 1 tháng, em thấy môi hồng hào hơn , mi dài -dày , đặc biệt ai vừa đi uốn mi nên bôi cái này, tình trạng rụng sau uốn sẽ cực kì ít (như em ).


  - mỗi khi đi ngủ, em thường làm 3 động tác : 


+ ở tư thế ngồi, 2 chân duỗi thẳng, lưng gập đồng thời  2 tay dang chạm tới ngón chân, miệng đếm từ 1->30, hít thở nhẹ .


+ ở tư thế quỳ gối, ngồi trên 1 chiếc Chăn mỏng, thả lỏng cơ thể , đếm từ 1->30. 


+ sau đấy, nằm xuống, xoa bụng theo chiều xoắn ốc , đếm từ 1->30.


 + Động tác thứ tư là...ngủ :D.


3 động tác kia vừa có tác dụng xả stress cho toàn thân, lưu thông khí huyết :)), tạo giấc ngủ ngon, còn đọc được ở đâu là giúp...trẻ hơn nữa chứ. Mong là thế thật :)). 


- ngày 2 lần uống nước ấm chanh+mật ong. Mỗi sáng trước khi đánh răng+ mỗi tối trước khi đi ngủ em đều tẩng 1 cốc hh kia, em là đứa thường xuyên bị cảm cúm, ho có đờm, ấy vậy mà áp dụng công thức đơn giản này mà 1 năm nay ,trừ đợt gió mùa , ngạt mũi tí, nhức đầu tí,em CHƯA BAO GIỜ phải uống thuốc cảm cả. Chỉ tội mẹ em, vì công việc nên đi suốt, ho nhiều lắm, chị nào biết cách ngâm chanh đào trị ho ra sao chỉ em với ạ ! ( mẹ e kô uống đc nước chanh mới khổ). 


- bây giờ em tập ăn rau diếp cá+ cà chua mỗi ngày, vừa đẹp da, giảm cân, lại phòng bệnh tim mạch  nữa.


 Đấy, quá dài cho 1 bài :)). Em xin kết thúc ở đây. Mọi thắc mắc về da mụn (khám  da liễu chẳng hạn ) ai cần thì em xin trả lời ngay. Làm đẹp là cả 1 vấn đề nan giải và  lâu dài, cần có thời gian để hình thành nét đẹp luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta ( riêng em càng tìm nó càng ẩn :)) ).  Mong nhận được ý kiến từ các chị.