em bị nổi mụn các chị ơi, buồn lắm, đi làm không dám nhìn ai luôn ấy! làm sao đây?
Em bị mụn 1 tuần này rồi các chị à, mà đến 4 mụt lận ấy chứ, to hơn cả hạt đậu, xấu ơi là xấu....:86:
Nhìn thì giống như cục thịt nổi lên, hơi sưng, chạm vào cũng...hơi đau.....nhưng nhìn không thấy mủ hay cùi gì lòi ra cả....
...Sợ nặn để lại sẹo nên em áp dụng mọi thủ đoạn : đắp cà chua, dưa leo, thoa chanh+ mật ong, nước tỏi + mật ong....mà nó vẫn trơ trơ (1 tuần qua thấy nó càng to lên ấy, mới đầu thì hơi sưng không thấy rõ nên em đã đắp nước đá mà chả ăn thua gì).:35:
Khổ quá mới lên đây xin ý kiến của các chị, có loại thuốc nào giá cả phải chăng (cỡ 50k trở xuống thôi ạ, nhà em không có điều kiện để mua loại mắc tiền và cũng chẳng đi bệnh viện da liễu được đâu, em dậy thì trễ...) :100::100::100:
Thực ra em mới 17 tuổi.....mấy năm trước không bị mụn giờ bị đau khổ quá..thấy web này có nhiều chị chung nỗi khổ nên em vào chứ em chưa có con....