Vẫn lại là chuyện e đã xài diamond beauty trong 4 tháng . Sau đó e ngưng xài thì hỡi ôi . Mụn đùn đùn kéo đến . Đủ các thể loại . Má em thì k bị nổi mụn nhưng cằm em thì hệ quả còn rất nhiều vết thâm do lúc đầu e k biết nặn mụn đầu trắng ra . Còn trán hì mụn con nổi lên kinh khủng . Em ngừng dùng được tháng rưỡi rồi . H có khá hơn nhưng suốt ngày e lên mạng đọc về corticoid . H lại còn biết thêm con ghẻ demodex nữa , e hoảng loạn quá các chị ạ . E có đi khám nhưng ông bác sĩ chỉ kê cho e thuốc mụn thông thường . Uống thuốc ông í cho nên da khô thôi rồi . Mấy hôm đầu e ngừng nhìn em đen như chấy , may mà e lấy lại tinh thần chăm.bẵm xông rồi đắp nước muối trước khi ngủ 10p mỗi ngày h nó sáng lên nhiều nhưng mà nhìn vẫn xấu xí cục bộ . Có chị nào bị như em mà có cách làm giảm tình trạng thì mách e với . H e đang ở xa gia đình lại có những nhiên liệu e không mua sẵn được. Em tra trên mạng về chuyện da nhiễm corticoid thì chắc chắn là e bị rồi nhưng tình trạng mặt khác mấy người bị . H e chả biết như nào nữa , cứ thế này e suy sụp mất :((