E đã hết mụn sau 8 năm sống chung với mụn. Ai đang bị mụn thì vào đây chia sẻ với e.
Năm nay 24t (tính tuổi âm như ông bà ta là 25 rồi đấy ạ). E chưa có ck cũng chưa có baby nhé.
E bắt đầu bi mụn nhiều từ năm học lớp 11. Mụn e là loại mụn rất to, mụn mủ có khi cục mụn to bằng móng tay cái luôn ấy ạ. Nói thật là e mồ côi mẹ từ khi e 7 tuổi kia nên đến tuổi dậy thì việc chăm sóc da cũng k đc như những bạn khác nên mụn cứ đà đó mà lên . Bị mụn nhiều quá nên ba e nge họ chỉ đâu là chở e đi tới đó. Đầu tiên ba chở đi khám da liễu e ở quê phải xuống phố khám nên mấy lần đầu ba chở đi lần sau thì tự đi xe bus. Uống thuốc tháng này qua tháng nọ tốn tiền mà mụn vẫn thế nên e quyết định dừng k uống thuốc da liễu nữa. Lúc đó e như trầm cảm luôn đấy ạ mụn e nó ghê lắm to đùng mà nguyên một mặt. E ngại tự ti chẳng tiếp xúc với ai nhiều... Cái câu mà làm e buồn nhất và đc nge ns nhiều nhất là con bé dễ thương mà sao để cái mặt ghê vậy con, nge xong e chỉ cười trừ rồi lủi đi nơi khác mắt cứ đỏ e. Rồi nhiều người bảo đi lễ đi nhiều người lễ hết lắm rồi e cũng đc ba chở đi lễ, mỗi lần lễ là e như bị ám ảnh luôn đau thấu trời xanh luôn, lễ xong đc cho thuốc nam về sắc uống mà đắng quá uống thời gian k thấy đỡ e lại thôi. Từ khi vào đại học là e an phận với cái mặt mụn nhưng vẫn hi vọng 1 ngàu nào đó sẽ hết mụn thế nên vẫn uống thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, bôi đủ loại kem, hồ nước, lưu huỳnh, Aspirin ... hầu như cái j nge ns là trị mụn là e dùng qua hết rồi,uống nước chó đẻ, kiêng ăn uống đủ thứ vì e nghĩ và theo kinh nghiệm của e thì e bị nóng trong gan nóng nhưng uống thời gian e lại thôi vì chó đẻ rất khó mua và k có thời gian nấu uống. Sau khi tốt nghiệp đại học e quyết định vào Sài Gòn ( quê e ở Quảng Nam e học đại học ở Đà Nẵng )e vào mới vào sg tháng 3 năm 2016 đây thôi ạ. Có người giới thiệu e loại thuốc trị mụn ok lắm bạn nó mấy đứa bị ghê lắm mà dùng hết mà thuốc đó hơi ghê phải tin tưởng và chịu khó thì mới dùng đc, lúc đó e nghĩ mình còn j nữa đâu mà sợ liều dùng đại đi k hết thì cái mặt mình nó cũng tè le rồi biết đâu hết thì sao. Cuối cùng e quyết định dùng thuốc. Và kết quả bây h e rất mỹ mãn. Ai bị mụn như e thì e chỉ thuốc đó dùng thử hết k? Vì bị mụn dày vò quá lâu năm nên e rất hiểu cảm giác của những người đang bị mụn. Ai quan tâm thì inbox e nha. E kể cho cái quảng thời gian dùng thuốc nó cũng ghê gớm lắm. E cho xem hình e trc khi dùng thuốc , trong khi đang dùng thuốc và sau khi dùng thuốc luôn cho ạ.