Mình là tín đồ của các mỹ phẩm dưỡng da. Thú thật là từ lúc biết xài mỹ phẩm đến giờ đã U35, mình từng xài qua không biết bao nhiêu loại: Kenebo đỏ, Clinique Total Tureround, Estee Lauder Cyber white, Elizabeth Arden…thậm chí dùng cả La Prairie hay đặt mua Feiya xịn 50usd/hủ…nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng hiện giờ đành dùng KOSE và đắp mặt nạ cao bí đao, cao sâm của chị Hà.
Mới đây mình sanh em bé, nhỏ bạn và mẹ nó đến thăm thì mình thấy 2 mẹ con da rất đẹp (mẹ nó trên 55 tuổi rồi), hỏi thăm thì nó nói xài kem và đắp bột thuốc Bắc dưỡng da do ba nó chế biến, thế là mình ham hố nhờ làm dùm cho mình và em mình dùng vì nghe nói bà đẻ xài không sao.:Smiling:
Lúc có bầu mấy tháng cuối da mình nám và xấu kinh khủng, xài 2 loại trên thì mình thấy cải thiện đáng kể sau gần 2 tháng, hiện giờ các vết nám còn mờ mờ, hy vọng 2 tháng nữa khi đi làm sẽ có làn da đẹp:)… Em mình còn trẻ (25t) nên xài thấy hiệu quả rõ hơn, nó còn uống thêm thuốc mát gan trị mụn của bác ấy..
Mình post để chị em nào quan tâm có thể xài thử, bản thân mình đã làm chuột bạch rồi, có thể đến nhà mình lấy về xài thử nhé, mình ở Lê Quang Định, Gò Vấp. Nhưng nói trước là cũng chỉ cho chút chút thôi, vì mình cũng phải nhờ làm để có xài..ĐT mình 0903837374 nha.
P/S: Mình không quảng cáo hay bán hàng nha, vì mình xem các topic làm đẹp trên này nhiều nhiều nên giờ muốn trả lễ thôi.:Laughing: