Tình hình là còn vài tháng nữa em sẽ lên xe bông.


Hôm nay làm việc khuya, cầm gương lên soi thì thấy da sạm đi nhiều, mắt đã đeo kiếng (em bị cận + loạn khá nặng) mà còn bị thâm quầng như gấu trúc. Khoảng 10 ngày nữa em sẽ đi mổ Lasik, sau đó em có âm mưu đi trị cái vụ thâm quầng mắt. Mắt em bị thâm nay cũng 5-6 năm rồi. Em nghe nói có TMV chữa được thâm quầng mắt, nhưng mà không biết có ảnh hưởng với việc mổ Lasik hay không. Mẹ nào từng đi chữa thâm quầng mắt cho em ít kinh nghiệm được không ạ?


Còn da dẻ thì dạo này làm việc nhiều, stress quá nên xuống sắc kinh lắm ạ :(( Nghĩ tới cảnh làm cô dâu trong tình trạng hiện nay là em lại muốn khóc. Hic hic hic