Bước sang bên kia con dốc của cuộc đời nhìn lại cái mặt mình: bắt đầu lão hóa rồi ợ.


Ai cũng khen em có làn da đẹp, trắng và căng mịn( chả là em béo) nhưng hôm nay nhìn lại : một thời oanh liệt nay còn đâu.


Từ bé đến giờ em chưa có bôi trát cái gì vào mặt cả, mấy lần hứng chí lên cũng mua kem dưỡng của Tenamyd về dùng nhưng được không quá 3 hôm lại mang đi cho. Nhưng bây giờ không thể chậm chễ được nữa, phải hành động ngay.


Bà chị em đi Hàn Quốc, nhờ chị ấy mua ít kem dưỡng da. Chị ấy dùng dưỡng da mắt từ năm 25 tuổi, giờ 35 tuổi chưa có tí nếp nhăn nào cả. Mỗi lần chịu ấy ra nước ngoài công tác lại xách 1 bộ dưỡng da về, chị ấy quen dùng l'oreal vì chị ấy bảo giá cả phải chăng ( 80$ cho bộ 3 : SRM, dưỡng ban đêm avf dường mắt) mà dùng cũng được.


Hôm qua chị ấy về rồi, chị ấy mua hộ em 1 bộ của Dior gồm : sữa rửa mặt , kem dưỡng ban đêm( capture R60/80 Nuit XP overnight recovery) và kem dưỡng mắt(capture R60/80 YEUX XP Wrinkle correction eye creme), giá là 185$ cho cả bộ. Mới đầu em định mua estee laude nhưng chị ấy bảo đắt quá nên mua Dior cũng được.


Nhà mình có ai dùng Dior chưa ạ, cho em ít thông tin với.