Chào mọi người!


2 tháng nay mình toàn lang thang trên mạng và vào diễn đàn rất nhiều lần để tìm cách trị mụn trị thâm.


Tình hình là thế này:


Năm nay, mình 29 tuổi, từ trước giờ da mặt mình không khi nào là không có mụn tuy nhiên không đáng kể, người ta nhìn vào có thể không thấy vì nó chủ yếu là mụn dưới da, trên đầu thì rất đen, nặn ra thì cứng, vàng. Để già không nặn thì khi nặn sẽ có 2 khúc luôn: kiểu tre già ở trên và kiểu măng mọc phía dưới. Và tình hình gần đây là:


Đợt 1:Cách đây khoảng 3 tháng, mình thấy nó mặt nhiều mụn hơn, mình mua Acnecs, tuýp nhỏ nhỏ 25+ với giá 98k. Bôi khoảng 01 tuần k đỡ và có vẻ cũng lên thêm.


Đợt 2: Nghe chị trong cty nói là kem nghệ THORAKAO được 1 bà nào đó ở nước ngoài liệt kê trong danh sách thuốc tốt ở Việt Nam mà ít người dùng. Thế là mon men mua 1 tuýp sữa rửa mặt hạt nghệ của nó. Sau đó vào siêu thị mua thêm tuýp kem bôi của nó luôn. Và sau 2 ngày, MẶT KHÔNG CÒN CHỖ CHO MỤN LÊN.


Đợt 3: Mình phát hiện đã bị dị ứng nó, mình dừng tất cả mỹ phẩm. Sáng - tối rửa mặt bằng nước muối ấm, đi làm về đắp mặt nạ Khổ qua. Và khoảng thời gian 2 tháng vừa qua, lên mạng mày mò, vào trang này trang khác và mặt mình chẳng ngày nào được nghỉ vì mong muốn nhanh khỏi. Những thứ trên mặt là: yến mạch-mật ong-chanh. Sáng nào cũng uống chanh và mật ong, nước uống chừng 1,5lít (nước lọc xong rồi trà xanh, rồi nước chanh - theo từng giai đoạn do thay đổi phác đồ - nói cho tráng hoành,kaka). Và uống khoảng 5 hộp VIÊN NGỪA MỤN HOA LINH.


Và đến nay đã uống được 20viên/20ngày ENAT 400, 14VIÊN/7NGÀY THUỐC GIẢI ĐỘC GAN ABIPHA (sau khi dùng hoa linh không thấy chuyển biến nên ra hiệu thuốc họ nói cái này tốt chứ Hoa Linh nhằm nhò gì, thế là lại tin và tưởng).


Đợt quên:
Ý nghĩa đợt này là mình còn dùng thêm Yosun Rau má - các mẹ trên mạng nghe yêu em này lắm và đứa cháu giới thiệu là" hiệu quả ngay sau 1 lần bôi". Mình bôi mấy lần chẳng ăn thua, vứt. Ra hiệu thuốc họ đưa cho cái Dacumar , mình cầm về mới nhìn là nó cũng có nghệ mà mình thì từ nghệ mới ra nông nỗi này nhưng rồi nhắm mắt đưa tay. Thấy không có kết quả (May quá, không tệ hơn, không mình tự tử).


Nguyên nhân áp dụng: tìm toét mắt và áp dụng hỗn hợp các phương pháp của các mẹ trên mọi trang, mọi miền


Kết quả: CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU



Tóm tắt hiện tại: 2 bên má thâm chi chít do không dừng tay được và nặn và cạy.


Mụn chủ yếu cũng 2 bên má, và là mụn dưới da, mụn đầu đen, cứ lâu lâu vài còn nổi lên sưng to, mình nặn ra, nó thâm và cứ tiếp nối như vậy lần vài cái/ngày.



Kết luận: Quá mệt mỏi do áp dụng quá nhiều mà không thấy tiến triển gì thêm. Tết thì đã đến gần. Hôm qua, đi Bệnh viện Da liễu. Khám 70k ngoài giờ. Tiền thuốc 670k - đứt ruột.



Tổng kết: Acnecs: 98k


Thorakao: 38+24 = 64k


Yousun Rau má = 18k


5hộp Hoa Linh = 200k


1tuýp Dacumar = 87k


1hộp Abipha = 96k


1hộp Enat400 = 93k


Mật ong 1l = bà chị cho


Yến mạch = 4lạng


Chanh = vài kg



Nay dùng của Da liễu cả khám cả thuốc = 740k - Đang hi vọng


Mình đi khám bác sĩ chỉ nhìn qua thôi, chưa đến vài chục giây và kê đơn.


Hôm nay đang giờ làm không mang thuốc đi nên không ghi cụ thể được. Tối về sẽ úp đơn lên cho các bạn nhé.


Mong cả nhà không ai khổ vì mụn


Và mong mọi người nếu khổ sở vì mụn thì có lẽ nên đến BV da liễu trước, k đỡ thì khỏi hối hận mà tìm phương pháp khác chứ cứ như mình rồi cũng tìm tới bác sĩ thôi. Họ dù sao cũng chuyên khoa, sẽ có thuốc cho đủ loại.


Cảm ơn mọi người, bài viết lủng củng vì nghĩ đâu viết đó không chỉnh sửa được tốt