Mình sẽ nói ngắn gọn cách mình làm nha!


Trước đây: Da mình đen từ bé, đen sạm, nhiều mụn, nhiều sẹo lõm. Nhìn rất kinh khủng.


Mình quyết định tìm hiểu cách bảo dưỡng cho da và làm theo 1 phương pháp. Đó là đắp mặt nạ tự nhiên. Sau 1 tháng đắp liên tiếp (Dù biết là mặt nạ ko nên đắp hàng ngày nhưng mình muốn cho nhanh, da cũng ko dị ứng, cũng ko hề mỏng đi bắt nắng, và đang trong tháng hè rảnh rỗi, nên ngày nào cũng đắp), da mình trắng và mịn lên trông thấy, thâm mờ đi, sẹo nhỏ hơn.


Hỗn hợp mặt nạ: Mình dùng khoai tây hấp lên nghiền nát bằng thìa (Lúc bắc nồi cơm mình cắt vài lát khoai tây bỏ vào, cơm chín thì khoai cũng chín). Nghiền ra thấy khoai mịn là được. Trộn với sữa tươi ko đường và nửa thìa cafe mật ong. (Mình cứ đổ từng ít sữa vào rồi trộn cho đến khi thành hỗn hợp sánh, nâng thìa lên ko bị rớt ra). Rồi đắp lên mặt để 30p sau rửa lại bằng nước ấm (Đừng dùng sữa rửa mặt nha)


Hỗn hợp này mùi rất thơm, rất thích, chỉ muốn ăn luôn thôi :">


p.s Sau 1 tháng đúng là trắng lên thật, nhưng mình lúc đó mới là lần đầu care da mặt nên bị ngu 1 tẹo, đó là đắp chỉ chú trọng vùng má, vì má bị mụn sẹo nhiều. Thành ra ko đắp gần mắt và quanh miệng. Hậu quả là khi trắng lên thì lại trắng hẳn vùng má, mũi, trán. Còn quanh mắt và miệng lại vẫn thâm sì ==' Ai cũng bảo trắng lên thế mà sao có mấy chỗ lại đen. Cảm thấy ngố kinh khủng :( Sau đó phải chữa cháy bằng cách đắp mấy chỗ kia cho da trắng lên đều.


Lên ĐH, mình có dùng kem dưỡng da và matxa mặt 10p hàng ngày bằng dầu olive nữa, vì ko có tủ lạnh để bảo quản sữa ý. Bây giờ thì ra ngoài buổi đêm bạn bè toàn bảo dọa ma à, trắng vừa thôi, ai lâu năm ko gặp thì hỏi đi tắm trắng đấy à, đi nhuộm tóc thì anh thợ nhuộm bảo hay làm màu nhẹ thôi cho bớt trắng đi =))) Ôi, nếu mà cho họ thấy ảnh ngày xưa cấp 2 đen xì chắc ko ai tin luôn =))))


Đây là câu chuyện thật của chính mình :D Mình rút ra bài học là cứ kiên trì và nhận lấy thành công thôi ^^! Làm đẹp càng phải kiên trì :D