Dạo này nhiều người gặp mình đều có một sự NGHI nhẹ về mình, moi người nghĩ mình tắm trắng ở spa hay chích trắng, SAY NOOO...=;=;



Ngày xưa còn nhỏ đen như cục than,bố mẹ thì da trắng,nghe các cụ nói lại là mình giống gen các Dì nên da không trắng, thế nhưng mình vẫn tự tin ra đường không mặc áo khoác,kg đội nón,kg đeo khẩu trang,nói chung o có 1 sự bảo vệ làn da vì mình luôn có suy nghĩ " Đen thì làm gì nó cũng đen"... Suốt một thời gian dài đi học đen
như cục than cháy,mẹ suốt ngày nhắc nhở rồi chuyển sang răn đen sau đó bỏ cuộc với mình vì mình quá LỲ ^^8-}



Sau khi hết học xong,ra chợ làm việC,suot ngày trong khu vực chợ ,kg chay nhong nhong ngoài nắng như thời đi học,da từ từ bớt đen,mởn lên nhưng cũng chỉ là da bình thường chứ kg phải dạng da trắng,minh thấy cũng ok rồi tuy nhiên nhìn mấy người bạn da trắng của mình ,minh rất mê nên cố nghiên cứu thông tin về những cach dưỡng da mà trước giờ minh cực kỳ LƯỜI



Sau một thời gian khoảng hơn 1 tháng,với những pp lam đẹp bằng nhưng nguyên liệu tự nhiên như : DẦU DỪA, BỘT YẾN MẠCH,BỘT NGHỆ,BỘT CÁM GẠO,MẬT ONG,TRỨNG GÀ ,SỮA TƯƠI VÀ CHANH...giờ thì mình tự tin là da mình trắng và mịn mà kg hề wa PTTM hay chich trắng gì hết,rất tự tin SO DA với mọi ng.
:x



Gio thì mình tin có CỐ GẮNG,KIÊN TRÌ thì điều gìì cũng có thể đạt được
;);)



Mọi người ó thể coi và áp dụng thử,minh thấy rất hiệu quả nếu ta chăm chỉ thực hiện 2-3 lần / tuần,chỉ cần theo các liệu trình như vậy liên tục thì da đen cỡ nào cũng mỡn ra, co thể sẽ kg trắng như Ngoc trinh ( chac chan 100%) nhưng CHẮC CHẮN ta sẽ co làn da khỏe và mởn hẳn ra
=D>=D>=D>



NHỮNG NGUYÊN LIỆU EM ĐỀ RA,CAC CHỊ CÓ THỂ KẾT HỢP VÀO NHAU TÙY THÍCH,TÙY THEO DA CỦA MÔI NGƯỜI MÀ CHỌN CÁCH KẾT HỢP MÌNH THÍCH.EM XIN ĐỀ RA MỘT SỐ CACH KẾT HỢP,CO THỂ VỪA KẾT HỢP TẨY TẾ BÀO CHẾT VỪA ĐẮP DƯỠNG LUÔN


+CÁM GẠO + SỮA TƯƠI_ 1 TRÁI CHANH_1 ÍT MẬT ONG


+BỘT YẾN MẠCH+NƯỚC ẤM CHO NỞ RA+ MẬT ONG


+BỘT NGHỆ+LÒNG ĐỎ TRỨNG+MẬT ONG


+BỘT CÁM GẠO+BỘT NGHỆ


.......
@};-@};-