Chào cả nhà! Năm nay mình đã trên tuổi băm, được vài nhát rồi, hôm qua đi ăn cơm, được chồng khen "Em đợt này trông xinh lên". Thôi, thế là hôm nay tức tốc lên đây khoe với các mẹ và chia sẽ một vài kinh nghiệm. Với mình, để được lời khen đó là cả một trải nghiệm dài kì.
Số là cách đây 7 năm, khi đó mình đang chuẩn bị ôn thi cao học, 3 tháng liền ngày đi dạy, đêm học đến 3h sáng, kết quả là đậu nhưng để lại tàn tích trên cả khuôn mặt là mụn. Mình cũng đi chữa nhiều nhưng mụn vẫn là mụn, cho đến khi lấy chồng và sinh con cứ hi vọng là bớt đi nhưng ko thể. Đã vậy, mấy ngày sau cưới, chồng mình rụt rè bảo là" Em ạ, mấy thằng bạn anh bảo anh lấy vợ xấu nhất", ạc... mình ko biết nói gì nữa. Rồi 1 năm sau, chồng mình hồ hởi báo lại: "Em ạ, anh được xếp thứ hai rồi, hôm nay có thằng lấy vợ xấu hơn anh".... Lần này thì mình quyết tâm, rồi sau một thời gian kiên trì, mình được như bây giờ...
1. Chữa mụn: Các mẹ đến Tinh Hoa ấy, ở đó các mẹ sẽ được các em nhân viên lấy nhân mụn ra, mỗi lần là 70.000 (mình làm cách đây hơn 1 năm rồi, ko biết bây giờ có lên giá ko?), khoảng hơn một tháng các mẹ sẽ thấy đỡ nhiều. Nhưng các mẹ là đừng nên đắp mặt, liệu pháp ô xi ở đó, mình theo khoảng gần một năm trời mà ko thấy tiến triển gì cả, mà mỗi lần là 210.000, cứ khoảng 2 tuần một lần. Nói chung ở Tinh Hoa các mẹ chỉ nên lấy mụn thôi. Mình công nhận ở đây chữa mụn là tốt.
2. Cải tạo vết thâm trên mặt: Sau khi mụn đã bớt đi rồi thì sẽ đắp mặt nạ để làm mờ vết thâm. Vấn đề này mình cũng đã thử rất nhiều thứ từ cà rốt, cà chua, trứng gà... cho đến nhiều thứ khác nhưng mình dừng lại ở bột nghệ. Thứ này tuyệt vời các mẹ ạ, mà lại rẻ, mà lại tiện, mà lại ko bẩn... Các mẹ mua bột nghệ ở các cửa hàng 1kg/100.000, nhưng mỗi lần mình mua 2g thôi, dùng được trong 1 tháng. Các mẹ lấy 1 thìa nhỏ bột nghệ trộn với 1 thìa nhỏ sữa chua và một thìa rất nhỏ mật ong (nếu ko có mật ong cung được), trộn đều rồi đắp lên mặt trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch mặt. Lúc đầu mình cũng nghĩ bột nghệ sẽ rất bất tiện nhưng ngược lại, mặt nạ bột nghệ ko bị chảy, ko bị dây bẩn, chỉ cần sau khi rửa nước xong, các mẹ dùng nước hoa hồng là da mặt lại như cũ.
Tối nào cũng như vậy trước khi đi ngủ, nhất là các mẹ đã trên 30, nên tập thói quen chăm sóc làn da của mình.
Khoảng sau một tháng các mẹ sẽ thấy da mình mịn, trắng và hồng hào lên hẳn và nhất là ko hề có mụn. Hồi trước cứ khoảng 1 tháng mình lại phải đi lấy mụn nhưng hơn 1 năm nay mình ko phải đến đó.
3. Chăm sóc da hàng ngày: Thường các mẹ bị mụn là da nhờn, mình cũng vậy, nên buổi sáng các mẹ khi rửa mặt thì pha một chút dấm trắng vào, sẽ bớt nhờn và da trắng lên.
Còn buổi tối khi đi làm về các mẹ nên rửa bằng nước muối sinh lí, sẽ diệt hết vi khuẩn bụi bẩn...
Mình toàn rửa mặt theo cách như thế, ko dùng sửa rửa mặt.
Nói chung là sau tuổi 30 các mẹ nên dùng kem dưỡng da vào buổi tối và uống thuốc, mình thường uống Vitamin E.....
TRên đây là trải nghiệm bao nhiêu năm chống lại các em mụn của mình. Hi vọng giúp được các mẹ....