Chào các mẹ, chắc hẳn đọc tiêu đề ai cũng biết e muốn nhắc đến gì rồi đúng không ạ !


Da em là thuộc loại da khô, hỗn hợp thiên khô thì đúng hơn, da đã khô lại còn có mụn mới khổ chứ :(


Thường nhắc đến da khô người ta nghĩ ngay đến việc da bong tróc, mặt xám xịt và trông thiếu sức sống đúng không ?


Em cũng đã từng một thời gian dài đằng đẵng như vậy, da đã không trắg, mặt thì xám xịt, lắm mụn, vết thâm, sẹo ( do thủy đậu, 2 cục to bự chảng trên mặt luôn), lỗ chân lông to và nhiều lông nữa :(


Nghe trên thì hết mức xấu xí rồi đúng không ạ :))


Đấy là hồi còn ngu ngơ chưa biết gì về mỹ phẩm hết, đến khi em lên đại học thì một điều kì diệu đến với em là The Body Shop, sản phẩm thiên nhiên chắc hẳn mọi người đều nghe nói ? Ban đầu dùng thì đúng có trắng lên, mụn thì vẫn thế vì e là người thích ăn nóng, được cái là e dùng vitamin e nên mặt cũng đỡ vết thâm luôn ! Nhưng kì diệu mãi thì cũng có lúc vụt tắt thôi, do dùng lâu dài, dùng nhiều nên có lẽ da e lờn nó đã không còn hiệu nghiệm nữa sau 1 năm :(


Em thì thích mày mò làm đồ handmade, như kiểu làm bột này bột nọ trà xanh, yến mạch rồi đến dầu dừa.


Dầu dừa ban đầu e cũng không biết cách sử dụng, một thời gian thì mặt từa lưa mụn chắc vì tích dầu, xong đã da khô xám mặt lại còn bóng dầu nữa :( E chán lắm quẳng luôn 1 bên .


Mãi đến khi sau này có người nhờ e làm dầu dừa hộ, e cũng làm, còn làm thừa, xong để mình sử dụng luôn ( ý lúc đó cũng chỉ muốn dưỡng tóc và mi thôi ạ )


Lên đại học dĩ nhiên việc muốn mình xinh đẹp hơn thì make up là điều không thể thiếu (nói vậy chứ em cũng chỉ bôi kem chống nắng, đánh son, và uốn mi thôi ạ )


Đại học thì quen nhiều bạn hơn xong là người này truyền người nọ nào thì tắm trắng, nặn mụn, ... Tắm trắng thì e tuyệt đối không, sợ lắm ạ, kem trộn kem triếc chưa 1 thứ nào đụng đc lên người, nhưng nặn mụn thì 1 lần trong đời và duy nhất, không những không đỡ mà còn nặng hơn :))


Có 1 thời gian nghỉ hè, 1 tuần liền e ở trong nhà ko dám ra ngoài đường, chính lúc đó mới là lúc e suy nghĩ nhiều về da e nhất .


Và e đã thay đổi !


Bắt đầu đây ( nãy giờ dẫn hơi dài rồi )


Nước - một thứ không thế thiếu , bình nước 20l mà e 3 4 ngày đã phải thay rồi :) da đỡ khô, có sức sống :3


Muối - tiện súc miệng thì e pha luôn để rửa mặt và tắm, cải thiện mụn da vì e cạo lông . Nhưng người cũng ko đỡ lắm chỉ mỗi mặt đỡ vì e ra nhiều mồ hôi quá mà !


Dầu dừa