Mụn là nỗi buồn muôn thuở của chị em mình.


Tớ thì toàn bị mụn bọc trước mỗi chu kỳ thôi, mỗi cái kéo dài mấy tháng mới hết thâm đuợc, buồn không để đâu cho hết. Có chồng con rồi mà mặt như kiểu đang dậy thì.


Tớ dùng nhiều thuốc rồi mà không thể trị dứt được. Vừa rồi mới thử mua 1 hộp đắp mặt Nguyên Khi 2- Kiểu như mặt nạ thuốc bắc ý, thuốc đựng trong viên nhựa tròn tròn, màu nâu đen, mỗi lần dùng 1v để đắp nhưng tớ thấy nhiều nên toàn dùng 1v cho 2 lần.


Tớ mới đắp được 3-4 hôm thấy cũng có vẻ ổn ổn, da láng, mụn nhanh khô. Nhưng không hẳn là tác dụng rõ rệt.


Mọi nguời bảo cái này phải đắp kiên trì


Cơ mà trong thoi gian dùng cái này lại không được dùng bất kỳ loại kem dưỡng da hay sữa rửa mặt nào, nên cũng hơi khó chịu vì tớ quen dùng SRM ngày 3 lần rồi, mà toàn phải dùng loại chống nhờn ý.


Các mẹ ơi, đã mẹ nào dùng loại này chưa thì cho tớ xin mấy ý kiến cũng như kinh nghiệm nhé. Thanks các mẹ.