Có một lần mẹ mình nấu sữa đậu nành cho cả nhà uống,thấy váng nổi lên thì hớt ra.Bỏ thấy uổng uổng vì mình cảm giác nó tốt ( linh cảm thôi chứ chẳng có căn cứ gì :)) ),thế là mình xin để đắp mặt.Tối đắp rồi nằm ngủ quên luôn,nửa đêm giật mình thức dậy chạy đi rửa thì ôi thôi,trắng sáng mịn màng luôn í,trắng như mình xài kem nền trang điểm vậy ( tạm nói thế chứ chả biết dùng gì để diễn tả nữa ),mà từ trước đến giờ mình đắp mặt cũng chưa bao giờ trắng vậy luôn.Có nghe nói là đắp mặt qua đêm không tốt nên mình không dám áp dụng cách đó thường xuyên.Những lần sau mình thử đắp sữa đậu nành tươi nhưng chưa bao giờ trắng và sáng như đắp váng sữa.Mà tốt được cái là sữa đậu nành nhà nấu uống nên không lo chất bảo quản nha ;) các bạn có thể tự nấu sữa đậu nành ở nhà,uống tốt cho sức khoẻ,giữ dáng mà lấy váng sữa đắp đẹp da nữa nha ;)


Mọi người có thể tham khảo các bài khác của mình tại đây https://www.facebook.com/pinkholic.review Page mình mới lập để chia sẻ phương pháp dưỡng da và review mỹ phẩm ạ