Mình bị mụn từ năm học lớp 6 lúc dậy thì đến bây giờ mình 21 tuổi rồi mà vẫn còn mụn các bạn àh. Mình cũng đã từng đi da liễu nhưng do đi một thời gian ko thấy hết nên cũng nản ko thèm đi nữa vì phần cũng tốn ko ít tiền mà chẳng hết cũng bực bội. Sau đó mình cũng dùng hủ trị mụn - trắng da của a Huy dituhue đó, mình nghĩ chắc mấy bạn cũng biết kem dituhue. Mình cũng nghe theo quảng cáo là sẽ đẩy mụn ẩn lên nên cũng kiên trì dùng thử hơn 1 tháng mà cái mặt cũng tè le hột me y như cũ chả khá khẩm gì hơn. NHƯNG DO MỤN BỊ NHIỀU HƠN LÚC TRƯỚC NỮA NÊN SỢ QUẤ KO DÙNG NỮA.MÌNH CŨNG KO DÙNG KEM GÌ ĐƯỢC MỘT THỜI GIAN RỒI. Chỉ xông mặt mỗi ngày, ngày nào cũng xông mặt và thỉnh thoảng nặn mụn nếu thấy mụn nào nặn được thì nặn hết ra. Cũng xông hơi và nặn mụn được một thời gian mà cùng ko giảm mụn mà thấy mặt còn nổi nhiều thêm chả hiểu nên hôm qua mình mới mua Differin về xài lại vì hồi trước đi da liễu bác sĩ cũng kê đơn cho mình dùng e này nhưng do hồi trước mình ko để ý nó tác dụng ra sao. Nhưng do hôm qua bôi rồi sáng nay thức dậy trời ơi CHỖ KO NỔI MỤN MÀ NÓ CŨNG SẦN SẦN LÊN LUÔN huhu ko biết có phải do gel này đẩy mụn lên ko nữa và ko biết xài trong khoảng bao lâu mới hết mụn. Bạn nào có xài được thời gian dài rồi thì cho mình biết với nhé. Còn sửa rửa mặt thì trước mình dùng E100 con bò nhưng cũng quăng luôn chuyển qua xài Cetaphil.Thấy nổi mụn nhiều cũng hơi sợ. Phía dưới là ảnh da mặt của mình bị mụn từ năm lớp 6 tới giờ hix Mình cũng bị nổi cả ở dưới cằm nữa.