Có mẹ nào da mặt lúc nào cũng nóng bừng, hồng như vừa uống rượu không? Chữa như thế nào? huhu giúp em với........


Từ bé đến giờ da em rất đẹp và hồng hào. Đi đâu ai cũng khen nhưng có ai hiểu nỗi khổ của em đâu. Lúc nào cũng thấy nóng lắm, như vừa uống bia rượu vào ấy. Mà chỉ có da mặt thôi nhé, toàn thân da vẫn bình thường. Vậy mới tức chứ !!


Cách đây hơn một năm, da mặt em bình thường lắm, mịn màng, trắng trẻo. Nhưng từ hồi về ăn tết năm 2008 ở Hà Nội, sau vào Sài Gòn mấy tháng, da đẹp lạ thường. Luôn luôn hồng hào nhìn thích lắm. Thế mà khoảng 4 tháng sau tết đó, hai bên mà hồng hào đó chuyển thành thâm như nám từng vùng ở trên mặt, em sợ quá đi chữa khắp nơi. Đến bây giờ mấy vết thâm đó không biến mất mà hình như nó còn bị thêm chứng nóng mặt.


Huhu bây giờ lúc nào cũng khó chịu, áp tay vào hai má thì cứ nóng như bị sốt ấy, kinh khủng nhất là những lúc em đi ra ngoài, bất kể trời nắng hay râm mát, là y như rằng mặt bừng bừng lên, còn mấy vết nám thâm thì có mà hiện rõ mồn một.