Da đẹp nõn nà không tì vết nhờ dưỡng da từ thiên nhiên
Chào các mẹ, các chị! Sau đây e xin chia sẻ cách mà e từ chuột bạch hóa thành thiên nga :D Bài hơi dài nên các mẹ các chị chịu khó đọc nhé :)
Da e thuộc da dầu cứ trời nóng chút là mặt bóng nhẫy ra kinh lắm dùng giấy thấm dầu tốn kinh khủng, vì thế cũng k tránh nổi tình trạng bị mụn hành hạ :(( Da e rất trắng vì thế mụn trên trán nổi lên ta cứ nói là đỏ au hết lên cộng thêm da nhờn nên nhìn khủng khiếp lắm hic :(( E tốn rất nhiều tiền và thời gian để chữa trị từ thuốc tây, thuốc ta, thuốc bắc, thuốc tàu gì e cũng quất tuốt luốt mà mụn vẫn k hề thuyên giảm mà da còn bị sạm đi :-S E buồn lắm luôn...rồi một hôm có bà bác e qua chơi bác e thấy da dẻ e vậy hoảng hồn hết luôn, bác e chỉ e uống diếp cá xay (cả nước lẫn cái) để thanh lọc độc tố trong gan kết hợp đắp mặt nạ nghệ + mật ong. Kiên trì đc 1 tháng rưỡi nín thở uống diếp cá và đắp mặt nạ da e trắng lên trông thấy mụn cũng bái bai luôn :D Âý vậy mà cho tới 3 năm sau e lại bị mụn hành hạ tiếp mà lần này kinh khủng hơn nhiều (trừ cái trán vì lúc trc uống diếp cá cái trán hết sạch mụn) cứ như cơm cháy ấy nhìn k ra mặt luôn chỉ vì lạm dụng mỹ phẩm (do lúc đó e lười dưỡng da tự nhiên) :(( e đi da liễu hết gần cả chục triệu mà vẫn k thuyên giảm cứ lặn đc vài cái thì hôm sau nổi lên cả đống! e rầu thúi ruột toàn bịt khẩu trang y tế đi học thôi :( Rồi bà chị họ của e bã chỉ e xài thuốc rượu mới đầu e hơi ớn vì nghe Bác Sĩ nói rượu bôi lên mặt k tốt nên k dám thử, cho tới khi thấy chị e bà chị họ làm chuột bạch trước e mới liều mạng xài luôn vì mặt e cũng hết thuốc chữa rồi :) qua 3 tháng quằn quại bôi thuốc rượu và bây giờ e có làn da phải gọi là như da em bé ấy :x trắng mịn k tì vết luôn ấy nám, tàn nhang, thâm, mụn k còn tí gì luôn :)) Bây giờ e dùng tinh chất nhau thai cừu và kem nhau thai cừu Úc để dưỡng quá ok luôn, đắp mặt nạ nghệ 3l/tuần, xông mặt với xả + trà xanh + nghệ tươi 2l/tuần, tẩy tbc và rửa mặt bằng nước trà xanh tự nấu . E k biết sau này ra sao nhưng e liều mạng xài vậy và kết quả mỹ mãn như vậy e k hề hối hận ạ! Ra đường ai cũng khen và hỏi bí quyết :Embarrassment:
Còn body thì thôi ôi e là họ nhà khỉ ạ lông nhiều kinh khủng trc đây e toàn mặc áo tay dài thôi ngại lứm cơ :( rồi e biết đến mỡ trăn và áp dụng làm chuột bạch luôn (e tự mua mỡ và tự thắn cho an toàn) e hơi sợ vì nghe mỡ trăn làm tắt ngẽn lcl và lông mọc ngược vào da nhưng lỡ rồi e quất luôn:D, e tẩy tbc xong dùng kem cạo râu xoa tay chân và cạo đi, e tắm lại bằng nước và bắt đầu bôi mỡ trăn. Mới bôi thì ngứa lắm ạ e phải mang bao tay để gãi cho k bị trầy da ấy :-S Sáng tắm sạch rồi bôi mỡ tiếp ngồi trc quạt hong khô rồi thay quần áo đi học (mùi hơi khó ngửi nên các mẹ xịt chút nc hoa lên nhá) Kiên trì đc 1 tháng (cứ ra lông lại cạo và lại bôi) lông nhạt màu và mọc chậm hơn ra sợi nào e dùng nhíp nhổ lun :)) vì mỡ trăn làm da mềm lắm k hề đau tẹo nào mà nhổ riết e ghiền ngồi buồn buồn thì lại nhổ lông :D rồi lại bôi mỡ típ, cũng 1 năm rồi bây giờ chân tay e trụi lủi thoa kem tới đâu thấm tới đó da đã trắng lại còn trắng hơn khà khà =)))))z e chỉ cho nhỏ bạn thân làm như e bây giờ nó đẹp muốn hơn e luôn ấy chớ, ngoài ra thỉnh thoảng tẩy tbc xong e tắm sữa tươi k đường và thường dùng dầu dừa trộn với sữa tắm để tắm...da mịn thì thôi luôn. Tuy hơi mạo hiểm nhưng kết quả k làm e thất vọng:x
Mẹ hay chị nào thích thì thử làm nha cam đoan 100% đẹp rạng ngời luôn và cho e cành bông nhá @};-@};-@};-