Em năm nay 24 tuổi, ra trường được 2 năm, công việc thì chưa đâu vào đâu mà nguyên nhân có lẽ do chính khuôn mặt thiếu tự tin của mình.
Em bị mụn bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, trái ngược với vài nốt mụn như bao bạn đồng lứa, em bị mụn nặng kèm theo viêm da, em chữa trị khá nhiều nơi, bệnh viện, da liễu, thẩm mỹ, Đông y, Tây y, nhưng thú thực mọi thứ chỉ được vài tháng là lại tái, cơ địa và da dầu nên em chung sống với mụn chắc phải 8,9 năm rồi. Tính tình hoạt bát thích đám đông nhưng chính vì khuôn mặt mà em không dám tự tin gặp ai, không thể tham gia phỏng vấn một công việc nào tử tế. Nếu như có ngoại hình thì giò đây em đã có một công việc tốt và một tình yêu lý tưởng cho mình. Em thực sự chán nản. Giờ đây hậu quả của mụn để lại cho em là một khuôn mặt đầy sẹo lõm, rỗ. Em chưa từng biết tối Trang điểm cho bản thân là gì :(
Em không biết có ai từng có cảnh ngộ như em không, giờ em muốn đi trị sẹo mà không biết địa chỉ nào uy tín, hiệu quả. Lên mạng thì cũng chỉ biết nghe, biết đọc vì nghe nhiều thấy hoang mang quá. Em rất mong các mẹ, chị em có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em với, em muốn có một cuộc sống mới thật vui tươi ! Help meee !