cuộc đời e đúng là khốn khổ và mụn,làm sao cho hết đây
e bị mọc mụn từ năm lớp 7,hồi đó e chỉ mọc một vài cái rồi lặn.không biết chế độ sinh hoạt như thế nào mà cuối năm lớp 7 đó e lại mọc mấy cái mụn bọc to nhưng cũng chỉ vài 3 cái thôi.mụn sưng đau khó chịu nên e đã ra tiệm thuốc vì họ đưa e ngay lọ TRANGALA .hồi đó e cứ nghĩ đã là thuốc thì bôi lành tính lắm không vấn đề gì.quả thật sau 1 tuần e hết mụn,da lại mịn hơn trước nữa.nhưng ngưng dùng được vài ngày lại bị lại.e ra tiệm thuốc hỏi thì họ nói chưa hết thì cứ bôi tiếp.bôi khắp mặt.nghĩ thuốc đó rẻ lại lành tính e mua dùng tận hơn 2 năm trời thì đến lớp 9 da e mong lắm.e mới hoảng hồn tìm nguyên do thì mới biết thuốc đó chẳng khác gì kem trộn.e ngưng dùng thì mặt thành thảm họa :)) .đợi thi lên lớp 10 xong mẹ đưa e đi bệnh viện da liễu ở thành phố.bác sĩ kê cho e thuốc uống,thuốc kháng sinh và sữa rửa mặt.e dùng được 1 tháng thì da dần khỏe và hết mụn nhưng 2 tháng sau lại có mụn quay lại.e lại tiếp tục đi da liễu,cũng thuốc đó không khác nhau là bao nhưng lại không hiệu quả như lần trước.mà dùng thuốc đó da mặt với môi e bong tróc kinh lắm.e ngưng dùng thuốc sau khi biết đó là 1 dạng của thuốc tránh thai.đến nay e đã là lớp 12,kì thi đại học đã đến rất gần nhưng e chẳng thể nào học nổi vì mụn và thâm khắp mặt.là con gái mà không mình muốn đẹp.e cũng không ngoại lệ.lên lớp thấy con bạn thân da trắng hồng như người Hàn e ghen tị với nó lắm.e ước được trở lại làn da như trước,tuy không trắng lắm nhưng lại mịn màng vô cùng chứ không tàn tạ thế này.e đã hủy hoại da mặt mình vì lúc đó còn nhỏ chẳng biêta gì.giờ thì da nhạy cảm quá.ai có cách gì giúp e với được không :(( :( :((