Cùng tạo động lực cho nhau chăm sóc da đi các mẹ ơi
Mình viết bài này để hi vọng những bạn lười chăm sóc da như mình đã từng có thêm động lực.
Trước đây da mình cũng không đến nỗi nào nhưng vì lười không chăm sóc da nên đến khi sinh con xong thì cảm thấy chán nản vì da sạm, nám, xấu.... Mà đứa em gái mình thì khi bé da nó xấu hơn da mình, hay bị mụn, mẩn, khô vào mùa đông, nhờn bóng vào mùa hè. Nhưng có lẽ vì thế mà nó rất chăm chỉ chăm sóc da.
Đến giờ da nó chẳng bao giờ phải trang điểm, mịn mà trắng. Nó cũng không cầu kì lắm, bảo chỉ bôi mĩ phẩm thiên nhiên, giữ độ ẩm cho da thôi, đừng dùng sản phẩm làm trắng hại da.
Rồi nó mua cho mình dùng, bắt mình phải chăm chỉ ngày 2 lần, 1 tuần 2 lần đắp mặt. Mình dùng ngày được ngày không... đến khi xấu quá, ai cũng chê thì mới lên gân, bắt nó ngày nào cũng đến giờ gọi điện nhắc bôi kem...
Thế là chăm chỉ được 10 ngày thì lại nản, bảo nó có cái loại nào thần thánh không chứ nản lắm, lại bị nó cho một bài, rồi bảo uống thêm tinh nghệ, dầu gấc, omega... Rồi sáng nó lại gọi nhắc, tối lại gọi nhắc... hôm nào thấy chị nào trẻ hơn mình là chụp ảnh gửi cho mình bảo có muốn như này không....
Cuối cùng thì cũng được 20 ngày thường xuyên chăm chỉ.
Kì lạ nhất là đến ngày thứ 21 thì lỡ ngủ quên mà cứ thấy thiếu thiếu, lại tỉnh dậy đi rửa mặt, bôi kem... mà cũng chẳng để ý đứa em mình cũng bớt gọi điện nhắc. Sau này nó bảo: cứ được 2 tuần kiểu gì cũng khó chịu khi không chăm sóc da...
Mình lên mạng đọc, thấy mọi người chia sẻ đủ các loại công thức tự nhiên, mĩ phẩm trị cái này cái kia... nhưng mình thấy, cái gì cũng có 2 mặt của nó... nên mình cảm thấy việc chăm sóc da để da khỏe là tốt nhất, da khỏe dần dần sẽ đẹp.
Giờ thì mình cứ theo công thức em mình đã chia sẻ để làm: Ngày 2 lần rửa mặt, bôi kem. 1 tuần rảnh thì 2 lần đắp mặt, lười thì dùng gói sẵn, rảnh thì tự làm mặt nạ.
Giờ ai cũng khen trẻ ra... =)) ra ngoài đường các em toàn gọi bạn. Thỉnh thoảng thì thấy khó chịu, vì đang quen người ta nể, nhưng kể ra cũng thấy phê phê =))
Post bài này để các mẹ cùng lập hội, lấy động lực chăm sóc da... nhiều khi bận gia đình, con cái rồi qua mất cái tuổi da đẹp, da xuống cấp nhanh lúc ấy chỉ có mình là thiệt thòi...
Nếu có mẹ nào có em gái, có chị gái hoặc bạn thân thì thường xuyên thúc đẩy nhau. Làm thế nào để ai cũng xinh đẹp tự tin...
Mình phải làm rồi, mai sẽ post tiếp bài rửa mặt đúng cách và bôi kem đúng cách.
Tại mình thấy không phải ai cũng làm giống thế, mà mình thì thấy nó hợp lí mà đơn giản. hihi...