Chán nản vì sẹo

E năm nay 21 tuổi ,e xin tâm sự với mọi người về điều trị da của e .

Năm cấp 3 da e bị tình trạng mụn cũng khá nhiều ,lúc đó e cũng hay nặn mụn bừa bãi nên có vài nốt sẹo liti,sau khi học xong e có ng bạn gth e sử dụng rượu thuốc bắc để trị mụn ,lúc đó e cũng ko tìm hiểu kỹ gì mấy loại này cả ,e chỉ biết là hết mụn được là vui rồi ,chứ em không nghĩ đến tác hại của nó vì e là con trai nên e cũng không chăm chút j đến mấy, sau khi e sử dụng được tầm 2-3 tháng thì da e đẹp lắm ,trong thời gian bôi rượu chị bán hàng có nói e là đi nặn mụn e cũng làm theo louwf chị dặn nhưng e đâu biết rằng lúc đó da e rất yếu và thế nặn xong da e sau khi ngưng thuốc thì để lại toàn sẹo ,bắt đầu thời gian đó da e xuống cấp trầm trọng do da e bị nhiễm coticort ,lúc đó e cũng chẳng biết j về da cả ,e chỉ nghĩ chắc do mình đi làm môi trường nắng với nhiều bụi nên dẫn đến tình trạng già trước tuổi v thôi,sau 1 thời gian sau e vẫn tiếp tục dùng lại rượu thuốc thì da e đẹp trở lại nhưng e chỉ cần ngưng không bôi nữa thì da e lại nhăn nheo rỗ rõ ràng ra và từ đó e mới chăm chút đến da,e đi bệnh viện da liễu có pp điiều trị bằng lazer co2 fractional e bắn được 2 lần nhưng mỗi lần bắn về e ko chăm sóc kĩ lưỡn nên dẫn đến da e bị cháy nắng do thay da mới mà e ko che kĩ lưỡng khi đi làm, lúc đó e chẳng biết j cả chỉ nghĩ bắn như này là hết ,e nghĩ sẹo rỗ nó cũng ko to tát đến khó hết v, sau khi bắn xong khoảng 1 tuần thì da e căng bóng thì thấy ko còn rỗ nữa ,nhưng được tuần thứ 2 thì da trở lại y như cũ ,e cũng nản quá thôi thì mặc kệ không làm j nữa ,cách khoảng 1 năm sau e thấy tự ti với bạn bè vì da e trông già và xấu đi còn có cả rỗ nữa ,nên e quyết định đi bắn lazer lại vì lúc đó e cũng không biết pp nào hết,e cũng chẳng đi spa hay j chỉ ra bệnh viện da liễu mà làm ,lần này e cũng bắn 2 lần nhưng bắn xong e chăm sóc rất kĩ nhưng cũng vẫn y vậy e thấy tình trạng rỗ ngày 1 nhiều hơn không tiến triển mà còn tệ hơn lúc trước, lúc này e mới lên mạng tìm hiểu về da ,e mua thuốc bôi sẹo và mụn rất là nhiều , chỉ cần lướt f mà thấy ng ta bán sản phẩm bảo hết sẹo là e mua ,e dùng rất là nhìu loại và tốn cũng không ít tiền ,e chỉ chăm chút da mình khá lên chừng nào là e vui thôi ,nhưng đâu rồi vào đó cũng chẳng ra được j ,mụn thì vẫn lên , lúc này e nản lắm ,e không nghĩ là từ 1 làn da non nớt như e lại trở nên già xấu xí nhăn nheo chỉ trong vòng 2 năm như vậy ,lúc này e ngày nào cũng soi gương đến cả vài chục lần ,e cũng mún tự tử cho r , e cũng cố gắng thêm lần nữa là đi phi kim prp j đó ,dc 1 lần thì thấy da cũng khá là đỡ nhưng điều trị bằng pp này khá tốn kém , nhà e cũng ko mấy điều kiện ,e là nam nên e ko có nói j về gia đình là e đi làm này nọ ni kia ,e chỉ làm ra được chừng nào tiền là e đắp vào da của e cả , sau 1 lần phi kim prp không biết chị ấy có tiêm có nguy hiểm sao không nguyên 1 tuần e khoobg bùn ngủ ,nhưng sau 1 tháng thì da e cũng khá khá tươi tắn hơn ,1 phần e cũng mún làm tiếp nhưng e cũng sợ có rủi ro tới sức khỏe e lắm ,sau đó e ngưng và dùng lại sp của chị bán rượu thuốc trước đây, tới tận lúc đó e cũng vẫn ko biết là sản phẩm chị này có chứa corticort và sp lần này e mua không phải dạng rượu giống trước kia mà lần này e dính phải kem trộn,e bôi thì đẹp nhưng ngưng thì trông tệ lắm , lúc này e cũng chán nản lắm rồi cũng không giám ra đường gặp ai ,bạn bè gặp e ai cũng bảo da mặt m bửa nay gê rứa ,e chán nản và tự ti lắm nhiều lúc mún chết cho xong. E hận chị bán rượu thuốc đó lắm ,chị ấy ko biết lương tâm sao mà bán những loại như này để nhiều người đụng phải như e lại thê thảm như bây h, bây h e chán lắm ,với khuôn mặt hiện tại e có đi xin việc hay làm gì cũng không mấy ng ta chấp nhận,còn chuyện bồ bịch nữa , e chán lắm rồi ,h e cũng chẳng biết cách nào nữa 😞 ,e chỉ ước lúc đó e không phải vớ trúng sản phẩm của chị này mà bây h da e trở nên nát như này ...từ 1 thèn con trai ko mấy để ý đến những chuyện như này h lại có 1 hậu quả thê thảm như bây h 😞