chả là em đi triệt lông vĩnh viễn ở chân ở thủy quỳnh spa Giảng Võ. Bạn e đã làm ở đó nên e mới đi. Lần đầu tiên thì vẫn bình thường, không đau. Nhưng đến lần thứ hai thì em thấy rất đau, em có bảo nhân viên giảm bước sóng đi, chị nhân viên đấy kêu là đã giảm rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy đau lắm ( mà e chịu đau cũng giỏi nữa ), em lại kêu nv giảm thì chị ấy bảo là giảm mức bằng với triệt bikini rồi đấy, lúc xong một bên chân trước của em thì em thấy rát kinh khủng, chân em đỏ hết lên như là vết hằn từ cái đầu triệt ấy :( nhưng nhân viên vẫn bảo e là k sao đâu, chỉ rát thế đến khi em về nhà thôi, đây là do bắt sáng mới như vậy. Nhưng làm sang mặt sau của chân và sang bên chân kia thì em lại thấy không đau, em hỏi có phải chị ấy đã chỉnh bước sóng nhẹ đi không thì chị ấy bảo vẫn thế. Vè nhà bên chân kia của em vẫn bình thường, còn chân bị rát thì vẫn rát kinh khủng. Đến ngày hôm sau thì nó rộp lên và thâm đen lại, em nghĩ là e đã bị bỏng :(
Em gọi điện tới spa thì họ bảo là do chân e vùng da đó k chịu dc ánh sáng vì nhạy cảm quá ( kiểu giải thích qua loa ) bảo em là mấy hôm nữa là hết thôi. Hsau chân em rộp lên hẳn, em lại gọi tới,vẫn kiểu trả lời nhanh nhanh chóng chóng để dập máy, bảo em mua thuốc flucina về bôi, trong khi em search ra cái thuốc đó k có tác dụng gì chữa bỏng, rõ ràng em bị bỏng mà :(
thế là em phải đi mua thuốc chữa bỏng và chống sẹo về bôi. Hnay là hơn 1 tuần rồi, em mới thấy các vết phồng nước xẹp đi thôi, còn các chỗ thâm đen lại thì k có gì thay đổi. Em buồn quá :( Không biết có mẹ nào đi triệt lông bị như em không. Và sau đó giải quyết như thế nào với vụ thâm sẹo này, bao giờ nó sẽ hết :(( Các mẹ hãy cho em lời khuyên đi ạ :((((