Em chắc là thành viên nhỏ tuổi nhất trong WTT mình, em sinh năm 98 hiện đang chuẩn bị học lớp 12. em mượn tài khoản của chị em để đăng bài cầu cứu mọi người. Chả là em bị mụn chắc cũng 3 năm ý, lúc đầu chỉ có 1 2 nốt rồi lặn tăm. Càng ngày da em nổi càng nhiều trên trán, rồi sau đó xuống luôn hai bên má. Em tự ti kinh khủng, em chẳng dám chụp hình, cũng chẳng dám đi chơi với bạn bè. Mấy nhỏ bạn thân của em da ai cũng đẹp hết. huhu đi chung với tụi nó em thấy tủi thân kinh khủng. em đã thử không biết bao nhiêu loại thuốc trị mụn, từ bôi đến uống từ thiên nhiên cho đến mấy viên thuốc bác sĩ cho, cả đắp mặt nạ rau củ, đậu đỏ, trà xanh,...v.v cũng không khỏi. Nhiều lúc em nản lắm, em chỉ muốn lấy dao cào hết cái mặt đi thôi huhu. Đến đợi trước tết vừa rồi, mẹ dẫn em đi khám da liễu ở BV da liễu tphcm quân 3.Bác sĩ cho quá trời thuốc + 1 chai kem rửa mặt + 1 tuýp thuốc trị mụn hết gần 900.000Đ ( Nhà em cũng không khá giả gì, nhưng mà em thật sự muốn mình khỏi cái "bệnh" này, mẹ em cũng thương thế nên đành rứt ruột đi chữa). Kết quả là nguyên cái tết em chăm chỉ uống thuốc xức thuốc nhưng chả khác gì là mấy... Buồn lắm, em toàn ru rú trong nhà thôi. hết đợt thuốc đó em lại tự mò lên khám lại, Bác sĩ cho em thêm thuốc uống, em uống hết vẫn chả khả quan hơn. Em buồn kinh khủng luôn, nhiều lúc em cứ nghĩ về hồi xưa lúc chưa bị mụn da đẹp biết bao, ai cũng khen. Bây giờ mình lại mình trong gương em buồn quá. Em đọc rất nhiều bài trên WTT chia sẻ về bí quyết trị mụn nhưng đến lượt em áp dụng lại k được. Em phải làm sao để da em khỏe lại bình thường đây huhu