Chữa mụn ở BS Thường - BV Da Liễu TW - cái tên không nói lên tất cả :)
Bài này em viết, chủ yêu để cảm ơn 1 người, dù có bị xóa cũng không hối hận, vì em không biết viết mục nào cho đúng thôi ạ, có chị nào rảnh đọc chia sẻ với em :))
Gửi PGS.TS Nguyễn Văn Thường, phó giám đốc BV Da Liễu TW Hà Nội!
Cháu chào bác, cháu nghĩ là lên đây bác cũng không đọc được đâu, nhưng cháu vẫn mong lòng thơm thảo của bác được mọi người khen ngợi. Mẹ cháu bảo viết thư gửi lên bệnh viện cảm ơn bác cơ, nhưng cháu chả biết gửi đâu, mà viết thư tay chữ cháu xấu quá, cháu viết đây vậy ạ.
Cháu là sinh viên, 3 năm nay, mỗi năm đúng dịp này, cháu lại đến tìm bác. Bác bận trăm công, nhận điện thoại của 1 người không hề quen biết là cháu, biết cháu sinh viên, lần nào xin hẹn khám bác cũng rất nhiệt tình và nhẹ nhàng, kê đơn chu đáo, xong việc, cháu xin gửi tiền, bác đều không nhận. Cháu còn nhớ rõ, lần nào đến, bác cũng hỏi sao biết số của bác mà gọi, cháu cứ nói loanh quanh, vì thực ra cháu xin của bạn, bạn cháu bảo bác giỏi lắm, bác khám cho sinh viên không mất tiền, cháu mới chai mặt đi khám bác ạ, bác đừng trách bác nha. Nhà cháu, mẹ và chị đều làm ngành y, cháu hiểu rõ để có một người thầy thuốc như bác thật hiếm có. Vì thói quen sinh hoạt chưa khoa học, cháu cứ bị tái phát mụn mãi, không biết là năm sau có lại đến xin gặp bác nữa không đây. Chắc bác không nhớ cháu là ai đâu, nhưng bác ơi, thay mặt bố mẹ cháu ở xa không có điều kiện lên HN, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, mong bác công tác tốt để giúp đỡ được nhiều người bệnh như cháu nữa ạ.