Dạo trước mặt em thỉnh thoảng có nổi mụn. Mụn lên theo đợt lúc nhiều lúc ít. Nhưng thấy bực mình nhất là cái anh da nhờn. Da lúc nào cũng đổ nhờn,mùa đông thì khô nứt nẻ, mùa hè thì da đổ nhờn ghê lắm, lỗ chân lông thì to, da lại không đều màu. Nhưng vì chủ quan cộng thêm tìm hiểu trên mạng thấy bảo chữa trị mụn rất khó và phải kiên trì nên em cũng kệ. Tuy nhiên, sau đó mặt nổi nhiều mụn hơn và đc sự giới thiệu của một chị làm cùng cơ quan của mẹ. Chị ấy khám ở bv 108 và đã khỏi đc 3-4 năm nay. Vậy là em đến khám thử xem sao. Lần đầu tiên, em đc PGS. Đặng Văn Em kê đơn uống trong vòng 20 ngày bao gồm cả thuốc uống, thuốc bôi và sữa rửa mặt. Lúc đầu dùng thuốc, mặt nổi mụn nhiều kinh khủng nhưng dần dần đỡ hơn. Da em cảm giác không còn nhờn rít nữa mà rất khô, thậm chí môi em còn bong chóc như mùa đông ấy. Rồi lần lượt em uống thêm hơn một tháng nữa, tổng cộng là hơn 2 tháng uống thuốc thì mặt em đã sạch hẳn mụn. Với chi phí bỏ ra 2tr cũng hơi xót nhưng đọc trên nhiều diễn đàn chi phí này còn rẻ chán. Bây jo da em đẹp lắm. Da mịn, trắng hồng, da khô khắn, lỗ chân lông nhỏ hơn, nhiều khi nhìn như đánh phấn ấy, thích lắm. Em không ngờ chữa mụn mà da lại đẹp lên nhiều thế :x, biết thế này em đi từ lâu rồi ấy;;)Em cũng mách cho mấy người. Người có đk thì đến tận nơi khám,người không có đk thì em cho đơn thuốc của em, mọi người uống và đều đã khỏi. Đứa bạn em bị mụn nặng lắm. 1 năm ròng theo ở bv da liễu TW hết hơn 10tr mà ko khỏi. cuối cùng em mách ra 108 uống và sau 3 tháng cũng khỏi hẳn luôn. Mọi người ai có đk thì đến bv 108 gặp trưởng khoa bs Đặng Văn Em nhé. Khám cực chuẩn luôn, đc nhiều người ca ngợi lắm. Nếu ai ở xa ko có đk thì pm em cho đơn thuốc nhé :D