Chào các bạn,


Mình là Nữ, 30 tuổi, mình bán quần áo ở chợ Tân Bình. Sáng 5 giờ đi làm đến 7 giờ tối mới về. Đã vậy còn phải nấu cơm, giặt đồ, lo cho chồng con. Công việc lại tiếp xuc với bụi bẩn hằng ngày, nên mình không còn thời gian để mà lo cho nhan sắc mình nữa.


Bữa kia kỷ niệm 8 năm cưới nhau của 2 vk ck, ck mình tặng cho mình 1 bó hoa thật to và đẹp. Chuyên sẽ hạnh phúc đến mấy nếu như anh ấy không chịu hôn mình chỉ vì da mình đầy mụn. Mình tủi thân, giận lẫy cả tuần. Nhưng rồi mấy bà chị bạn hàng cũng khuyên: "Phụ nữ dù gì cũng phải đẹp, sạch sẽ. Không ck bỏ như chơi!". Ngẫm nghĩ tôi cũng thấy đúng. Phụ nữ như mình năm nay cũng 30 chục rồi, còn trẻ gì nữa. Mà đến Spa hay điều trị thì không có thời gian nên mình quyết dịnh sử dụng mỹ phẩm, mà phải là mỹ phẩm thiên nhiên nha.


Bữa đó giao hàng trên đường CMT8 khúc qua công viên Lê Thị Riêng, mình tình cờ thấy 1 cái shop tinh dầu thiên nhiên Mint gì đó. Ban đầu là tính mua mấy chai hương lài để xông hơi, cái vô đó thấy có bán cả mỹ phẩm đủ các kiểu như bột tư nhiên, hay kem sức mặt.... Tính là không quan tâm rồi nhưng 2 cô bé bán hàng tư vấn hoài, nói mặt mình mụn và đen quá, xài mặt nạ tư nhiên đi cho hết. Thôi thì cũng mấy chục ngàn mình mua bột đậu đỏ vớ bột ngọc trai về xài thử. Mấy đứa NV nói bột đậu đỏ giảm mụn còn bột ngọc trai làm sáng da.


Mình về thì cũng xài, mà kiểu như cho có thôi, cũng không mong đợi nhiều. Ấy vậy mà mới có 3 tuần đắp, mặt mình giảm mụn rõ rệt. Nhất là ở trên trán và mũi. Da cũng sáng lên 1 ít. thấy vậy mình đều đặn sử dụng tiếp. rồi còn chuyển qua xài bột đậu xanh, trà xanh, bí ngô,... Giờ thì da mình đã hết mụn mà còn sáng hơn, ai cũng tưởng mình xài kem, hỏi đủ thứ. Ông chồng thì cứ ríu rít " Vk anh nay đẹp quá, Vk anh nay xinh ghê",


Giờ thì mình quan tâm hơn về vấn đề da mặt mình nhiều rồi. Làm đẹp tự nhiên tuy có hơi lâu nhưng hiệu quả lâu dài mà không gây nám hay mỏng da...


Mấy chị em có muốn mua thì chạy đến số 591 CMT8 đối diện ngân hàng gì đó to to mà mua. Cũng không mắc lắm đâu.


Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và tươi tắng ^^