Các chị giúp em với. em năm nay 22 tuổi rồi, đến tết là em ra trường mà mặt mũi tùm lum vì mụn làm em không dám đi xin việc mất, em xin kể về tình trạng mụn của em để mọi người hiểu rõ hơn ạ: da em thuộc làn da trắng, nói chung từ bé đi học đến giờ trong lớp không có ai trắng hơn được em, nhưng đấy chỉ là chân tay thôi, còn về da mặt thì em không bằng các bạn đấy đứa, vì mặt em có mụn, mụn của em không phải dạng sùi hết lên thành từng mảng đâu ạ, nhưng nó cũng gây trở ngại cho em rất nhiều:


-hồi còn học cấp 3 mặt e có mụn, nhưng thỉnh thoảng mới nổi vài cái thôi.


+)thế là em mua kem trị mụn bảo lâm về bôi( tại em thấy lớp em có 1 bạn dùng kem này hết mụn và trắng , nên em cũng mua theo bạn đấy), nói chung là bôi vào mặt mặt có đỡ không thì em không biết vì mặt em hồi đấy cũng ít, thỉnh thoảng mọc 2 cái mụn to thôi, em bôi kem này chỉ nhằm mục đích cho nhưng cái mụn đang chuẩn bị mọc nó sẽ nhanh to lên , rồi nó trở thành mụn bọc để nó nhanh được đóng vẩy thôi.


+)Dùng hết 1 lọ bảo lâm thì em chuyển sang 1 loại kem khác, loại này em không nhớ tên, em thấy loại kem này rất mịn, thơm, màu hơi vàng vàng, trắng trắng,mà bôi lên mặt mặt trắng giống như đánh phấn ý, em hỏi cô bán hàng dùng có hiệu quả không, cô đấy bảo hiệu quả lắm, cô đấy với con gái cô đấy cũng dùng, cháu cứ yên tâm đi, thế là em mua. Dùng hết lọ đầu tiên của loại kem này em thấy mặt em nó không hết sạch mụn, nhưng đỡ hơn trước, nói chung là gần khỏi hoàn toàn. rồi lên năm nhất đại học em dùng thêm 2 lọ nữa( vì kem bảo lâm và kem này lúc bôi lên mặt nhìn trắng giống đánh phấn nên đi học em có bôi để nhình mình xinh hơn -_-).Đến năm đại học thứ 2 thì em không dùng 1 loại kem nào nữa, em bỏ hoàn toàn, lúc này da mặt em mới gọi là đỉnh cao, không có 1 cái mụn nào, nhẵn thín. Nhưng đến năm thứ 3 thì mặt em da bắt đầu khô, bong tróc,lỗ chân lông to, da mặt thì sạm hết lại( trước kia da mặt em không đẹp những vẫn rấ trắng), thế là em quay lại dùng 2 loại kem hồi trước thì k thấy hiệu quả nữa, mà bôi nên thì bị dị ứng, Em nghĩ là do da khô nên em mua nuốc hoa hồng về để dưỡng ẩm thì bị dị ứng nên em bỏ, rồi em buông xuôi cứ để da mặt như thế và bắt đầu nổi mun, và đến giờ thì được 1 năm rồi vẫn chưa hết, lúc đầu chỉ xuất hiện vài cái ở 2 bên má, dần dần lan ra hết cả 2 má( hồi cấp 3 em chỉ tỉnh thoảng mới bị 1,2 cái ở mồm, ở chán, chứ ở má em không có 1 cái nào), cằm, quai hàm. Mặt em mụn bọc mà ít mà mụn li ti thì nhiều, mụn li ti thì không có nhân, không có đầu, nặn mãi không ra, em để mặt nghiêng rồi soi dưới ánh đèn nìn càng thảm hơn, càng nhìn rõ mần. Mụn to thì nó không thành bọc, không có đầu trắng đâu, nó rất to nhưng không có đầu, nặn thì đầy máu bên trong, không nặn thì để mấy tháng nó cũng k xẹp, nó cứ trơ ra như vậy.Hồi lớp cấp 3 lúc nào mà thay đổi thời tiết là mặt em hơi ngứa+ nổi mấy cái mụn li ti, chỉ cần em rửa nước muối 1 đến 2 lần là hết, từ hồi mụn quay trở lại, lúc đầu là mấy mụn li ti xuất hiện, mặt ngứa rát em cũng tưởng do thời tiết thay đổi, nên em rửa mặt bằng nước muối mấy tháng trời mà không hết, khi bị mụn mặt em bị ngứa rát em rửa mà mãi không hết, lúc đấy em mới biết là da mình có vấn đề. Giờ mụn của em lặn ra có mùi hôi, tanh, nhân trắng đặc sệt dựa dựa bã đậu, thỉnh thoảng còn có mụn nặn ra dài với nhỏ li ti như sợi chỉ. Em đã dùng đủ mọi cách là uống đủ nước lọc, ăn rau,rửa mặt với nước muối, mướp đắng,nước trà xanh, tinh bột nghệ( em đắp bột trà xanh bị dị ứng), xông mặt, đắp trứng gà, uống đỗ đen mấy tháng trời để giải nhiệt, uống thuốc giải độc gan mà không khỏi, giờ em không biết làm thế nào nữa. em thấy mọi người bảo dùng cao bí đao, thuốc bắc,… nhưng em nản chả dám dùng lung tung nữa với lại da em giờ rất yếu(em cảm thấy da mặt em ngày càng yếu, trước kia em dùng được sữa rửa măt, nhưng từ khi lên đại học em không dùng được cả sữa rửa mặt nữa, dùng là bị dị ứng ngay). Bạn em đứa nào cũng bảo da mặt bị làm sa kia, trước kia đẹp lắm mà, sao giờ.. ( vì mặt em trước kai chỗ nào có mụn thì thôi, chứ chỗ nào không có mụn thì da rất đẹp). Chính em còn chẳng biết nguyên nhân vì sao, người yêu em thì giờ chê ra chê vào, còn bảo em là giả lại cái mặt xinh như hồi mới yêu đi, giờ em cảm thấy tự ti kinh khủng, vì trước kia xét về mặt ngoại hình em cũng thuộc top khá của lớp nhưng giờ thì em dạng đứng cuối lớp rồi..Em định đi khám bác sĩ, nên mọi người có ai biết bác sĩ ở bệnh vện nào mà khám uy tín không chỉ cho em với ạ. Bệnh viện da liễu hà nội có ai khám chưa ạ, tại em có đứa em nó đang chữa ở đấy, mới chữa nên chưa thấy kết quả gì, đợi nó chữa xong thì lúc đấy mặt em cũng nát hết rồi, em ở Hà nội mọi người nhé. Tết nhất đến nơi về gặp bạn bè , lại sắp ra trường nữa làm em càng sợ hơn.