Em vào chuyên mục Dưỡng Da của webtretho được tầm một tháng rồi, ban đầu là để học hỏi kinh nghiệm, và giờ em muốn chia sẻ với mọi người. Em nghe một bạn trên mạng nói người bị mụn không nên cứ im lặng chịu đựng, nói ra và có người đồng cảm vẫn tốt hơn ^^
Em bị mụn từ năm lớp 6, những năm cấp 2 mặt nổi mụn bọc, mụn mủ, mụn cám, đủ các thể loại, làm em tự ti kinh khủng, em nghĩ một phần do di truyền từ mẹ, hồi trẻ mẹ em bị mụn rất nhiều. Cũng may mẹ em kĩ tính, không cho em xài dưỡng da lung tung. Vậy nhưng hồi đó xem quảng cáo trên ti vi cũng ham, em dùng đủ các loại srm, Acnes, Clean&Clear, Pond,... cái gì quảng cáo trên ti vi trị được mụn em dùng cả. Em có đi da liễu một lần năm lớp 9, bệnh viện da liễu đàng hoàng ạ, bác sĩ cho em lên lấy mụn. Mấy chị lấy mụn cho em nhìn trẻ lắm, em nghĩ chắc thực tập sinh, mà hồi đó đâu biết gì, cứ để người ta làm, sau để lại thâm rất nhiều với vài sẹo lỗ nhỏ. Em về uống thuốc được tầm 1 tháng thì mụn mọc lên lại. Hè năm lớp 9 em bắt đầu xài Proactive + của Mỹ, bộ có ba bước, sau thấy cũng đỡ. Lên lớp 10 em không mọc mụn nữa, còn vết thâm thôi. Lúc hết xài Proactive thì da cũng bình thường, em chỉ rửa mặt bằng nước. Từ đó thì em chỉ nổi mụn mỗi lần đến kinh nguyệt, lúc nhẹ lúc nặng, nhưng rồi cũng hết, có khoảng thời gian dài mặt hoàn toàn bình thường. Em nghĩ là em qua tuổi dậy thì nên cũng đỡ, kinh nguyệt cũng đều hơn. (hồi cấp 2 có năm em chỉ có kinh nguyệt hai lần, bây giờ là hai tháng một lần, không như các bạn khác nhưng nhà em ai cũng vậy cả)
Em qua Mỹ học được một năm rồi. Da hoàn toàn bình thường, nhưng vì da mặt em hỗn hợp thiên khô nên cái thời tiết bên này rất khó chịu. Mỗi lần rửa mặt xong là phần da khô bắt đầu nứt nẻ ra. Em bắt đầu xài dầu dừa, nghe nói rất tốt. Em bôi một lớp dầu dừa để ngủ qua đêm, sáng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, da đỡ hơn hẳn. Đến tháng 12 em dùng srm của Neutrogena và lotion của Simple (loại này được nói là cho Sensitive skin, có spf nữa) và mặt em nổi mụn kinh khủng T.T, mụn đầu trắng di ứng ấy ạ. Xong em bỏ hết, quay lại với dầu dừa. Mặt ổn từ hồi giáng sinh đến khoảng tháng 3, da bắt đầu nổi mụn lại. Em nghĩ là do kinh nguyệt, nhưng da mặt rất khó chịu, khô ráp, bôi dầu dừa vẫn thấy khô. Em chuyển qua xài Sensitive Night Cream và Sensitive Daily Lotion của Burt Bee (hãng này bên Mỹ rất nổi tiếng về nguyên liệu tự nhiên và nhẹ dịu cho da) và srm Mario Badescu Sensitive Cleanser, trị mụn bằng Mario Badescu Drying Lotion (cái loại như Bye Bye Blemish, chấm lên mụn). Em xài Burt Bee thấy cũng ổn, da mềm, chỉ có điều nó hơn rít, sáng ngủ dậy hoặc đi học trên trường khoảng một hai tiếng bắt đầu thấy dầu. Nhưng mụn vẫn không bớt, và còn thêm nữa là mỗi lần bôi kem vào da em nổi mấy vết mẩn ngứa như muỗi cắn (trước đây đôi lúc em cũng bị, do mặt em rất nhạy cảm, lúc nào cũng đỏ và dễ nổi mẩn), em cũng nghĩ là không có gì. Xài được 2 tháng, mặt lúc ổn được vài ba ngày, lại bắt đầu nổi mụn. Dần em để ý mỗi lần nổi mẩn lên, nó để lại một hột mụn nhỏ nhỏ đầu trắng, nhiều lúc nó chỉ nổi đỏ như mụn, không đau nhức, không ngứa, chỉ đỏ lên vậy thôi. Mỗi lần vậy em cứ chấm Dyring Lotion lên, làm vùng nổi đỏ khô kinh khủng (do em mọc mụn chủ yếu hai bên má, vùng da khô). Mặt em khoảng tháng trước rất tệ, nổi đỏ và mụn khắp nơi. Em order My Beauty Diary Mask về xài, loại trắng da và trị thâm, hãng này của Đài Loan và trên amazon có nhiều feedback rất tốt. Em đắp hai hoặc ba lần một tuần, mặt nạ giấy chỉ đắp xong không rửa mặt. Em cảm giác xài rất khó chịu, cảm giác như nó bít lỗ chân lông vậy. Trong tháng 4 em có xài qua một loại serum trị thâm của Paula's choice, dùng một lần sáng dậy da khô khủng khiếp, rát hai bên miệng. Có thời gian em rửa mặt bằng sữa tươi tách béo, da mặt nổi nhiều mụn cám hai bên miệng và mũi nên ngừng. Sau đó tình hình cũng không tiến triển gì. Em quyết định ngưng dùng Burt Bee, xài lại dầu dừa. Vậy nhưng tình hình tệ hơn, da mặt ngứa kinh khủng. Em không biết làm sao thì đúng lúc mấy sản phẩm của Benton em order về tới. Em đọc rất nhiều lời khen về Benton, vừa trị thâm vừa trị mụn, thích hợp cho da nhạy cảm nữa, nên rất hi vọng. Em rửa mặt sạch xong, bôi một lớp Snail Bee Essence (nó dạng như AHA toner), bôi thêm một lớp Snail Bee Cream, da mặt không thấy kích ứng gì. Xài được một ngày, da bớt ngứa đi và đỏ đi. Em quyết định bỏ toàn bộ mặt nạ em mua của My Beauty Diary, order mặt nạ bùn Actec Secret Heeling Clay Deep Pore Cleansing, các chị lên amazon xem review, gần 2000 reviews và hầu hết đều nói tốt. Và theo em thấy tốt thật, dù là mỗi lần đắp mặt nạ rất bực mình vì bừa bội. Em trộn bùn khoáng với giấm táo, đắp mặt 15 phút. Họ nói xài mặt nạ này xong da sẽ đỏ như cháy nắng cỡ nửa tiếng rồi bình thường. Em thì không thấy gì, chắc da mặt em lúc nào cũng đỏ nên không thấy khác biệt. Em xài Benton và Actec Clay, da bớt nổi đỏ rất nhiều, má bắt đầu láng mịn hơn. Khoảng một tuần trước em đổi srm qua Desert Essence Tea Tree Oil Cleanser for Dry/Combination Skin, thành phần tự nhiên hết, nhưng tình hình chuyển biến hơn tệ một chút, mặt nổi mẩn ngứa lại, nhưng không nhiều như lúc trước. Cái srm đó do em nghe nói Tea Tree có tính sát khuẩn cao, nên em nghĩ sẽ giải quyết tình trạng ngứa của em. Nó kiểu tạo bọt, xài xong mặt sạch kin kít như chén dĩa vậy, mà em nghe nói như vậy không tốt cho da. Em chuyển qua lại srm cũ (cái này thì dịu nhẹ). Bây giờ thì da em cũng khá ổn đinh, lâu lâu nổi đỏ và ngứa rồi chuyển qua mụn đầu trắng nhỏ, như chỉ vài ba nốt, mụn ít xuất hiện hơn. Em nghe nói Benton có trị vết thâm, nhưng em cũng chưa thấy tiến triển gì nhiều. Em cũng tẩy da chết khoảng 2 tuần một lần bằng Acure Organics Brightening Facial Scrub Sea, em xem thì thấy toàn thành phần tự nhiên, chủ yếu từ muối biển, mặt em cũng khá láng nên em không sợ vỡ mụn. Em cũng không biết nó có sáng da mặt hay mờ thâm thôi, do em chỉ xài được 2 3 tuần, mà mỗi tuần chỉ xài 2 lần, có điều em không thấy kích ứng gì. Mặt em giờ cũng ổn, đôi lúc hơi ngứa râm ran , nhất là ở vùng hay đổ dầu nhưng tình hình tốt hơn trc nhiều.
Vậy là hành trình tìm sản phẩm cho da mặt mình tạm dừng tại đó, em hi vọng mấy sp em dùng sẽ ổn định và không chuyển biến xấu. Mụn thật sự là niềm đau với những ai chịu đựng nó T,T, làm em tự ti kinh khủng, chả muốn có bạn trai luôn ý. Cũng may da em không thuộc da nặng lắm, chỉ bị thâm nhiều. Em đang định xài thêm yến mạch, không biết thế nào. Các chị có bí quyết trị thâm không ạ ^^. Em cũng đang muốn xài BB Cream, em đọc Missha BB cream thấy rất tốt, mấy chị có ý kiến gì không ạ ^^