Chia sẻ kinh nghiệm trị mụn, trị thâm cho các chị em da dầu
E tên là Nhung Chuột, năm nay 22t. Da e là da dầu và có lỗ chân lông nhưng hồi còn học c2 c3 rất ít khi bị mụn, thường chỉ bị vài ngày là khỏi. Rồi năm e học năm thứ nhất bị vài cái mụn nên e cân nhắc sp Acnes nghệ có quảng cáo rầm rộ lắm thế là cũng mua về dùng. Đúng là cũng có đỡ mà vết thâm cũng dần dần mờ đi trông thấy. Vậy là e kiên trì dùng sp này luôn.
Dùng đc 1 time thì sữa rửa mặt hết mà đúng lúc mặt e lại có 1 nốt mụn khá to, mất tự tin nên e phải vào siêu thị ngay để mua. Thấy có 1 loại Acnes trị mụn mới, loaị này màu xanh, đã tạo bọt, là lọ có nắp nhựa trong và có vòi xịt. Vẫn nghĩ sp của Acnes nếu tốt thì tất cả đề như nhau thế là e múc luôn 1 chai. Về dùng, ai ngờ hôm sau mụn mọc thêm mấy cái, e tiếc rẻ vì mới mua xong nên dùng thêm vài lần nữa. Ôi thôi, bh là nó lan ra cả mặt luôn :((
Từ hôm đó e ko dùng nữa, e có lên mạng tìm phương pháp trị mụn r làm đủ kiểu thiên nhiên như rửa mặt bằng nc' gạo, xát chanh, bôi nc' diếp cá, rửa mặt bằng nc muối pha loãng, hồ nước nhưng chỉ thấy đỡ đỡ 1 - 2 ngày r lại đâu vào đấy.
E chịu cảnh sống với mụn hơn 2 năm thì trong đầu tháng 8/2013 vì buồn chuyện tc mà mặt e nó lại càng lên hoa gìÀ, xấu, da sạm đi nên quyết định đi Bv Da liễu khám xem tn.
E đóng tiền khám tự nguyện là 20k. Vào phòng khám, bs tay uừa nghe đt, vừa cầm cái kính lúp soi 2 bên má, r nói: "bị trứng cá nhé". Bs hỏi đã có sữa rửa mặt chưa, e nói đang dùng Nivea nên trong đơn thuốc của e ko có sữa rửa mặt. Bác ấy kê đơn gồm có 2 thuốc bôi và 1 thuốc uống. Nhưng e ko mua thuốc trong bv vì nghĩ rất đắt vs lại e khám tự nguyện ko phải bhyt.
Chú dược sĩ gần nhà e rất gioi vì thế cứ mỗi lần e ốm hay đi khám j về đưa đơn thuốc là chú ý tư vấn rất nhiệt tình r lấy thuốc phù hợP nhất mà vẫn khỏi.
Hôm đó, e về đưa đơn thuốc cho chú ấy. Chú lắc đầu bảo "mua hết chỗ này thì nặng đô đấy". E hỏi nặng đô là bn nhưng chú í ko nói và bảo sẽ lấy thuốc khác hợp túi tiền hơn mà rẻ hơn. Trc khi lấy thuốc chú còn hỏi da có khô ko, e bảo da dầu thế là chú ấy lấy cho 1 tuýp Lvertucid và 6 hộp Biotin 5mg (12 vỉ) tất cả chỉ có 165k uống trong vòng 1 tháng và bôi đến khi nào hết thì thôi (chú í bảo bôi ngày 2 lần nhưng e chỉ bôi trc khi đi ngủ thôi sáng hsau đã thấy mặt khác hẳn r). Td của thuốc bôi là kích thích làm chồi nhân mụn lên trên, kiềm dầu, chống cả rụng tóc nữa. Lần đầu bôi chắn chắn sẽ k quen vì nó làm cho da mình khá khô nhưng vs thời tiết của tháng 10 sẽ khiến da bị nẻ nên lời khuyên of e là chỉ nên dùng buổi tối trc khi đi ngủ. E dùng thấy mặt đỡ hẳn vì nhân mụn đã hết hoàn toàn, bh chỉ còn vết thâm thôi, e thấy 1 bạn ở Phùng Khoang bán thuốc trị thâm có tinh chất từ mật ong nên đã mua về 1 lọ (150k) dùng. Ôi xồi, thích cực kỳ luôn vết thâm mờ đi trông thấy.
E gth cho chị bạn bị mụn khắp mặt luôn mà còn lâu năm hơn e, chị í mất 4tr khám ở Da liễu r thuốc đông tây, thuốc bắc các kiểu mà ko hết, thế mà dùng Lvertucid và Biotin có 12 ngày thôi đã up ảnh khoe là mặt sáng mịn rồi.
Tất nhiên muốn đẹp cần có time, chúng ta cần phải có sự kiên trì, trên đây là những nỗi khổ sống chung vs mụn và cách điều trị chính e trải nghiệm chứ chả ai cho e lợi lộc j để mà quảng cáo, 2 loại thuốc kia thì ra hiệu thuốc nào cũng có.
Các mẹ có thể add fb Nhung Chuột (Con cháu họ NguyễnQuách) sẽ thấy ảnh chị bạn e up lên khoe và nhớ đọc cả comment nhé ^^
Zalo và Viber của e đều tên Nhung Chuột, ai có thắc mắc j cứ hỏi e. Và e cũng sẽ gửi hình ảnh của thuốc cho mng xem
Tks mọi ng đã đọc bài viết dài dằng dặc này. Nếu thấy hữu ích vui lòng ấn Cảm ơn nhé :*