Chào cả nhà, e lập nick trên diễn đàn mình khá lâu r nhưng chưa bh đăng bài. Hnay mạn phép cả nhà cho e chia sẻ xíu kinh nghiệm ạ.


Em bị mụn k phải ở lứa tuổi dậy thì mà sau này khi từ Đà Lạt xuống SG. Thay đổi môi trường, thời tiết, nguồn nước nên mụn e bắt đầu lên dần. Thêm thời gian e sdung mỹ phẩm lạ do bạn gthieu. Thế là bn mụn cứ thế trồi lên luôn ạ.


Thời gian đó rất kinh khủng, đi học vào tới lớp e mới mở khẩu trang, đi chơi thì bạn bè rủ tối mới đi vì tối ngta sẽ k nhìn thấy mụn nhiều .


Rồi bạn e chỉ đi spa này, spa nọ. Da liễu nọ, da liễu kia mà vẫn k hết. Nổi càng ngày ác hơn, sau đó e có dc chị cho sdung thuốc nam


- Thảo mộc uống là thành phần lá thuốc, có tính hàn nên giải độc gan từ bên trong luôn. Hết mụn sẽ k bị lên lại.


- Thuốc bôi thì liên tục trong 2 tháng, thâm, mụn j cũng bay hết luôn.


Trộm vía là bh e đã khỏi nên chia sẻ chị e biết để chữa dứt điểm. Chứ k mụn nó theo cả đời khổ lắm ạ.