Em năm nay 21 tuổi. Trước đây thi thoang em cũng bị mụn nhưng rất ít. Nói chung em vẫn khá tự tin vào làn da của mình. Rồi đến 1 hôm (tháng 4/2014) bỗng nhiên da em biểu tình, mà em không biết nguyên nhân, có thể dị ứng, cũng có thể do thay đổi cơ địa hoặc độc tố tich tụ trong người, mặt em nổi ầm ầm như 1 bãi chiến trường. Rất may em đã tìm được 1 địa chỉ đông y gia truyên uy TÍn. Ban đầu họ cho thuốc bắc uống, e thấy cũng ko khả quan lắm, mà lại tốn kém. Sau họ cho thêm cả thuốc bôi, khá rẻ. Họ bảo bôi kèm kết hợp uống thuốc. Em bôi thì thấy rất hiệu quả. Vài ngày là mụn khô lạo rồi xẹp xuống. Thuốc bôi ccung đông y nên e khá yên tâm và ko thấy có phảnb ứng phụ gì. Em bôi cũng đc khoang 2-3 tháng và thấy rất khả quan. Em ko uống thuốc nữa mà chỉ bôi thôi thấy rất hiệu quả. Ai muốn ddung thử thì inbox e nhé. 30K/lo. Còn nếu muốn tthư trc 1 ít thì em chia cho 1 nửa mà dùng thư. E gửi cho xem ảnh trước và sau bôi của e luôn. Em chưa khỏi hẳn nhưng được như này là em hạnh phúc lắm rồi ý. Đừng nghĩ rẻ mà không hiệu quả nha. Các mẹ cứ thử đi ^_^