Em chào cả nhà, em xin tự giới thiệu em là 1 con bé cực kỳ nghiện webtretho, trước khi làm gì đó em đều vào để tham khảo kinh nghiệm của các mẹ trong diễn đàn cho yên tâm. Lần này em xin phép được gia nhập thành thành viên chính thức để chia sẻ chút kinh nghiệm ít ỏi mà em có được. Em năm nay đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Thủy Lợi. Em là một con bé không đến nỗi nào xấu lắm mỗi tội có làn da ngăm đen khó cải thiện. Mà đặc biệt sau cú sốc mẹ em mất em lại càng ngày càng gầy hình như nó lại càng làm da của em sạm đi hay sao ấy ạ:-&? Kinh nguyệt thì loạn hết cả lên, mặt mũi đầy mụn ẩn. Em mua cao ích mẫu nguyên chất về uống để điều kinh trở lại và em chỉ thấy mừng là kinh đã đều và mụn cũng hết dần. Nhưng có một điều hơi bất ngờ là dạo này đi đâu gặp người quen ai cũng khen em trắng da, bọn bạn cùng lớp còn cứ hỏi bôi kem gì mà da đẹp thế? Nhưng em thề là em chẳng bôi kem gì cả, đến sữa rửa mặt em còn chẳng thèm dùng chứ đừng nói đến kem dưỡng da. Nghe mọi người khen nhiều em mới để ý đúng là em trắng thật các chị ạ, em không thể ngờ 1 con bé có nước da ngăm truyền kiếp như em mà có thể trắng da đến như thế. Giờ cũng thấy mình xinh hơn và tự tin hơn nhiều, công nhận là cái cao ích mẫu đấy tốt thật. Em thấy ai mà bị mụn do kinh nguyệt không đều như em thì nên uống để điều trị từ bên trong chứ chữa bên ngoài sẽ lại tái phát đi tái phát lại thôi ạ. Ai cần tư vấn gì cứ hỏi em hứa là sẽ trả lời nhiệt tình tất cả những gì em biết ạ :D