Chào mọi người,




Mình xin tự giới thiệu mình là nam, 28 tuổi. Bị mụn từ cấp 2 đến giờ. Sau hơn 15 năm chiến đấu với mụn, mình đã khắc chế được nó hơn 95%, có thể nói nếu cố gắng thì 100%. Hôm nay mình xin viết một bài tổng hợp để chia sẻ với mọi người. - Đã thành công với cả vợ mình :). Mình bị mụn rất nhiều nên hiểu nổi khổ của người bị mụn. Mình cũng không hay viết bài trên diễn đàn. Với bài viết này, mình mong muốn người VN mình sẽ ít mụn hơn và sức khoẻ tốt hơn. Vì thế mong các bạn có thể chia sẻ thêm cho nhiều người biết.




Tình trạng mụn:



Bị mụn từ cấp 2, bao gồm tất cả cách loại mụn: cám, bọc rất to, mủ…


Vị trí mụn: mặt, cổ, tai, lưng, tay. Lâu lâu trên vài chổ ở người.


Mụn rất nhiều, có thể gọi là nặng, đặt biệt là mụn bọc, to, mủ.


Quá trình điều trị:



Từ cấp 2 và cấp 3, học ở Đà Nẵng nên điều trị tại bệnh viện da liễu Đà Nẵng. Họ lấy mụn, uống thuốc kháng sinh như điên, thêm vitamin gì gì và thuốc bôi. Lúc đầu làm thì đỡ, còn làm thì vẫn còn tốt. Sau không làm và không uống thuốc lại vẫn bị.


Từ đại học đến 25 tuổi: Vào Sài Gòn học nên điều trị tại bệnh viện da liễu TP HCM. Mụn vẫn vậy, vẫn bọc, vẫn mủ, vẫn khắp mặt, tai và cổ. Ở SG thì khác Đà Nẵng là không nặm mụn nhưng vẫn uống thuốc, vẫn bôi như điên. Vì được bảo hiểm công ty trả nên toàn nói bác sĩ cho thuốc đắt tiền nhất nhưng cũng chả đỡ gì cả.


Từ 25 tuổi đến năm 27 tuổi: Qua Phần Lan du học. Hi vọng nền y học ở đây tiên tiến có thể giúp mình được. Nhưng rồi cũng là những viên thuốc kháng sinh cộng thêm thuốc bôi. Uống thì đỡ, không uống thì vẫn bị lại, có khi nhiều hơn.


… sau đó mình quyết định nghiên cứu chuyên sâu về mụn và cách điều trị, đa số là ở các trang nước ngoài tiếng Anh của các giáo sư này nọ. Đã tổng kết được nhiều và áp dụng. Sau hơn 1 năm, mình tự tin có thể nói là đã khắc chế được hơn 95% mụn. Không còn mụn bọc, lâu lâu do mình ko áp dụng nguyên tắc nên bị lại nhưng rồi cũng từ từ biến mất hay bị rất nhẹ.



(Sẽ tiếp tục - Mình cập nhật trên ngay bài này chứ không tách ra để các bạn tiện theo dõi nhé).