Tự dưng hôm qua có topic của bạn Mai gì đó về kem trộn hot quá nên hôm nay mình nổi hứng viết 1 bài về Tổng hợp những loại kem trộn mình biết được + kinh nghiệm của mình về việc chữa trị làn da bị dị ứng kem trộn.
Ai biết thêm loại nào bổ sung cho tớ nha. Tsb chứ tớ public cả mấy hàng tớ mua phải nữa, các bạn tránh xa ra nhé.
A. CÁC LOẠI KEM TRỘN HAY TRÁ HÌNH KEM TRỘN
1. St Darfour - Đây là cái kem tớ mua của chị Vivian Nguyen (Nguyễn Thùy Dương). Kem này t mua hơn 2 triệu 1 cặp ngày và đêm. Lúc mới bôi tớ tưởng thần dược các ấy ạ =))))))). Da tớ trắng bóc, rồi mịn, căng bóng. T sướng lắm. T còn sợ chị ý không bán nữa rồi tớ mua của ai =)))). T bôi kem ấy hơn 1 năm, tổng cộng 3 cặp kem ngày đêm tất cả. Rồi 1 ngày kem hết, tớ chưa kịp mua vì đang đi du lịch, tự dưng 1 tuần liền t thấy da tớ nổi mụn, rồi bị khô, quanh miệng mẩn đỏ, tớ lại tưởng do thời tiết. Sau về t hỏi bà chị tớ, bà ý hỏi mày dùng kem gì, cho xem thành phần với cái lọ kem. Bà ý bảo thôi em ơi, em dùng kem trộn cao cấp rồi
:((:((:((. Tàn đời tập 1 :(((
2. Đủ các loại kem Frozen: của bà Linh Phạm gì đó
3. Kem Diamond (không nhớ của ai)
4. Liberty (Trang venus)
5. Kem gì ốc sen Snail White hay sao ý
6. Queen Perfect (của Thúy Kami)
7. Kem YVIE mới ra rất nổi (của Tường Vy) cũng trộn luôn nhé
6. Mấy loại mặt nạ ngủ Ele, Kiss....
Tất cả những loại này bạn bè tớ đều bị dính phải, đã comment phản ánh, nhưng bị xóa đi :)). Đa số là họ tự tạo feedback ảo và xóa hết feedback xấu đi. Mà một lọ kem như này không có rẻ đâu nha. Mấy loại này có loại hơn 1tr như St Darfour và YVIE đều trên 1tr luôn.
Ai biết bổ sung thêm nha
:x:xB. QUY TRÌNH CHỮA TRỊ DA CỦA TỚ.
Tâm lý có bệnh vái tứ phương thật không sai, sau quả St Darfour thần thánh kia tớ bắt đầu bị các biểu hiện sau đây : Da khô tróc luôn (Bản thân da tớ là da hỗn hợp thiên khô nữa), tróc cả vẩy ra ngoài, đặc biệt quanh miệng, mụn nhỏ li ti nhưng không nặn ra được, đỏ quanh miệng và mũi. Trán mọc mụn li ti. Phần quanh miệng là thảm họa nhất luôn hix. Các bước chữa trị của tớ đây
Bước 1: Tớ thì không có công cuộc cai kem =))). Tớ sợ phát là dừng luôn, dừng ngay lập tức luôn. Thế là tan nát cõi đời =))). Mà tớ nghĩ là dừng luôn đi ấy. Đau một lần rồi thôi. Nhiều bạn nói dùng dãn ra. Sai bét, tiếp thêm chất độc cho da à. Đằng nào cũng xấu rồi thì chấp nhận luôn đi để mà chữa cho hết.
Bước 2: Tớ đi khám bác sĩ da liễu. Bác soi xong nói da tớ nhiễm chì cấp độ trung bình, chắc bạn Mai hôm qua bị cấp độ nặng. Bác sĩ kê đơn thuốc cho tớ và cho tớ cả thuốc bôi nữa. Tớ tin lắm, mất hơn 2 triệu cả khám lẫn thuốc uống hơn 1 tháng không đỡ. Chỉ thấy đỡ mụn nhưng không bớt khô với mụn ẩn. Chán nản cùng cực luôn.
Bước 3: Tớ cuống lên hỏi han, pm khắp nơi. Được một chị trong cơ quan cho số 1 chị bán thuốc Nam, tớ mua 1 lúc 5 lọ là 1 liều với 10 hộp mát gan của chị ý về uống. Tớ ở HN, chị ấy ở SG. T bảo chị ý ship thuốc ra cho tớ. Ơn trời là sau 2 tuần t thấy mặt t đỡ khô hẳn, mụn cũng không còn. Mà tớ uống chăm lắm frown emoticon. Tớ uống liên tục thuốc mát gan 3 gói/ngày. Rồi uống nước, uống rau má. Sau hơn 1 tháng chăm chỉ da tớ đỡ hơn đến 80% rồi.
Bước 4: Trong lúc uống thuốc, chị ấy có dặn tớ mấy điều.
- Không được dùng bất cứ loại gì trong khi da đang tổn thưởng (kể cả sữa rửa mặt và toner)
- Uống thật nhiều nước và thuốc mát gan
- Không trang điểm và đặc biệt sờ tay vào da
- Không soi gương quá nhiều để tránh bị tổn thương tâm lý =)))))))))))
Giờ thì da tớ đỡ rất nhiều rồi. Tớ đã bắt đầu dùng lại mỹ phẩm được, tớ có mấy danh sách những loại dùng an toàn cho da sau tổn thương đây :
1. SRM : Cerave hay Kose của Nhật.
2. Toner: Thayer (màu hồng cho da khô), hay Lotion của Hada Labo hàng nội địa Nhật
3. Serum: Tớ dùng serum của Úc, Laviena ( có bà chị bán),
4. Kem dưỡng da cừu của Úc vì nó nhẹ và an toàn ( da tớ giờ chỉ còn hơi khô thôi mà)

