Chia sẻ bí quyết có làn da trắng hồng của em, đã chuột bạch và thành công ạ.
Chào các mẹ, hum nay cuối tuần rảnh rỗi nên vô đây chia sẻ bí quyết có làn da trắng hồng của em, cho các mẹ tham khảo, hi vọng giúp ích được cho các mẹ và các bạn nữ muốn có làn da trắng.
Đầu tiên, e xin nói về làn da của e và quá trình dùng mỹ phẩm từ trước đến nay của bản thân. Da em thuộc dạng ngăm đen bẩm sinh, nên từ bé em đã khao khát có được làn da trắng hồng rùi. Vì thế e đã dùng mỹ phẩm từ năm học lớp 9 cơ :) ( hơi quá sớm các mẹ nhỉ ).
Với Face
E bắt đầu dùng Pond gồm sữa rửa mặt và kem dưỡng trắng da ban ngày. Phải nói là e dùng pond 3 năm liền nhưng làn da không cải thiện một chút gì luôn. Hic hic.
Đến hè năm lớp 11, được chị dâu mua cho một lọ kem trắng da Thủy Tinh Bạch của Trung Quốc, sau một cái hè, e từ lọ lem thành bạch tuyết luôn ạ. Bạn bè, người thân ai gặp em cũng bất ngờ , tưởng e đi tắm trắng :D. Phải nói lúc đó da e trắng hồng không tỳ vết, Happy lắm ạ. Ai gặp cũng phải hỏi e bí quyết sao trắng thế ^^. Nhưng kem này có một nhược điểm: bào mòn da, làm da mỏng. Khi không sử dụng thì da đen lại và dễ mọc mụn. Hic hic.( Nhưng phải nói kem này cực hữu ích cho chị nào muốn trắng nhanh trong thời gian ngắn, kết quả mỹ mãn, kể cả với da đen lỳ luôn ạ. ). Vì thế, e dùng được 1 năm loại kem này, khoảng 3 - 4 hộp gì đó thì e dừng lại, không dùng nữa.
Sau khi ngừng loại kem trên, e lại đi tìm loại mỹ phẩm khác để dùng. Sau một thời gian tìm hiểu, cày nát trên internet thì e tìm được một loại kem và e dùng tới giờ luôn. Đó là kem trắng da VIT của Thái Lan, kem này được phân phối độc quyền ở Việt Nam của một công ty trong Sài Gòn. Giá hơi mắc chút 690k/1 lọ. Nhưng phải nói tiền nào của nấy. Kem này dùng cực kỳ thích, da trắng hồng mà không bào mòn da, lại dưỡng ẩm tốt nữa. Thêm ưu điểm là mờ vết thâm, Phải nói là hoàn toàn Perfect. Nhưng tính ra lại tiết kiệm, 2 năm mà e mới sài hết có 3 hộp ^^. Hơn nữa, không dùng da không bị đen lại và nổi mụn.
Từ tết tới giờ, e kết hợp đắp mặt nạ trà xanh: trà xanh + sữa chua không đường + mật ong. Trong 2 tháng đầu, mỗi tuần 3 đắp 3 lần. Thời gian sau, e hạn chế 1 tuần đắp một lần thui vì nó làm mỏng da mặt. Nhiều khi chịu khó, e còn rửa mặt bằng sũa tươi vào buổi tuối nữa.
===> Kết quả da mặt e bây giờ trắng hồng hào luôn ạ. Chắc không được như mấy hotgirl nhưng cũng tự tin không thua kém ai :D
Về Body:
Em cũng đã đầu tư kha khá số tiền vào mua sản phẩm tắm trắng và kem body, nhưng cũng không được hiệu quả như mong đợi nên đã tự làm kem tắm trắng.
Công thức của em rất đơn giản: 1 tuần 2 lần e tắm bằng cafe: bã cafe + Sữa chua + mật ong + dầu oliu. Tắm xong thích cực kỳ luôn, cảm giác da mềm mịn như da em bé ý ạ. Các ngày còn lại e tắm bằng sữa tươi hoặc sữa chua không đường ( thường thì tuần 2 lần ) để da mềm mịn và trắng hồng.
===> Kết quả: e áp dụng phương pháp tắm cafe được 2 tháng nay và thấy da cũng sáng lên khá nhiều.
Trên đây là chia sẻ quá trình dùng mỹ phẩm của em, e viết hơi dài và hơi lủng củng chút ạ.
Các mẹ có da ngăm đen thử áp dụng cách của em xem, biết đâu cũng có hiệu quả. :D:D:D