Chắc là mấy mẹ cũng biết mấy nay trên mạng cứ bán đầy mấy loại kem dưỡng trắng da "siêu tốc" chỉ xài 1 lần là trắng lên trông thấy :-S. Và chắc là ai cũng đã biết được tác hại của việc làm trắng da đó thực ra là một quá trình tẩy da, bào mòn từ tế bào chết bên ngoài đến tế bào sống bên trong :|. Cách đây mấy năm trước em nghe mấy người rỉ tai nhau mấy loại kem trộn xài đẹp da lắm nên cũng đua đòi theo ạ. Trong cái xui có cái hên là em bị dị ứng lập tức mặt nổi mụn lên tỉ tỉ, mụn chỗ này chèn vết thâm chỗ kia nhìn kinh dị lắm luôn ạ :((, nên em đã quyết định chia tay với mấy cái thể loại trộn trét ấy để quay lại với tự nhiên :|. Mãi sau này khi học về dược, mỹ phẩm mới biết ra được thành phần chứa trong loại kem mà mọi người tung hô như mỹ phẩm tiên kia là 1 loại giết người thầm lặng ạ. Thực ra là thành phần đó chữa trị rất tốt nhưng lạm dụng trong điều chế với sử dụng mới là tai họa mấy mẹ ơi. Bởi người ta mới nói thuốc hay phải có thầy giỏi, chứ trình độ và chuyên môn không vững thì chỉ có chuốt họa vào thân thôi. Kể từ mấy năm trước đến giờ em toàn xài hàng "cây nhà lá vườn" cho an toàn vì sợ vấp phải thêm 1 lần nữa thì chết. Thỉnh thoảng đi gặp bác sĩ da liễu kiểm tra da định kỳ giống như đi khám thế sẽ tốt hơn là làm trắng da bằng mấy thứ "rởm" ấy. Em nói thiệt là em ra ngoài chẳng bao giờ make up ạ, chỉ có duy nhất thỏi son thôi, còn da vẫn trắng mịn và tràn đầy sức sống :D. Lúc trước em không tự tin vì mặt em không đẹp với cả làn da là toàn vết thâm và sẹo da mụn để lại, đi đâu cũng cúi mặt xuống hoặc thả tóc cho che bớt cái mặt xấu xí đi :-