U40 cái tuổi bắt đầu thấy tuổi xuân đã trôi dần theo năm tháng, giật mình và thật xót xa khi nhìn thấy làn da xạm đi và xuất hiện nhiều nếp nhăn khiến gương mặt thiếu sức sống và già hơn. Nhưng đến tuổi này mới nhận ra sự khác nhau rõ rệt giữa việc chăm sóc da và không chăm sóc da. Thật ra chỉ cần có ý thức chăm sóc da chứ không phải mất quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc này nhưng bù lại chúng ta được những cái mà không thời gian và tiền bạc nào có thể mua được. Chỉ
cần bỏ ra mỗi ngày 10 phút, 5 phút buổi sáng khi thức dậy và 5 phút buổi tối để rửa mặt, bôi kem dưỡng với hũ kem vài trăm nghìn nhưng dùng cả năm chưa hết. Một tuần chỉ cần đắp mặt một lần khoảng 30 phút. Với một quy trình như vậy thì một người không hề có nhiều thời gian và tiền bạc như bà mẹ 2 con nhỏ như mình vẫn có thể duy trì để có làn da khỏe đẹp, mượt mà hơn nhiều so với lứa tuổi U40, quan trọng là phải có ý thức chăm sóc da và phải kiên trì hàng ngày thì sẽ có hiệu quả lâu dài. Không cần quá quan trọng đến những loại thương hiệu mỹ phẩm đắt tiền vì không phù hợp với điều kiện kinh tế của mình và cũng không cần thiết phải chi tiêu cho những sản phẩm mà gánh trên mình phần lớn là chi phí quảng cáo, chi phí cho một hệ thống phân phối khổng lồ để có được những thương hiệu đó, Thiên nhiên quanh ta có rất nhiều loại có thể sử dụng làm mỹ phẩm chỉ cần biết cách khai thác, sử dụng phù hợp với làn da của mình và tự tin về nguồn gốc của nó là đã có được những sản phẩm chăm sóc da ngon bổ rẻ. Thật sự nhìn nhiều bạn bè xung quanh mình thấy xót xa cho làn da không quan tâm chăm sóc hoặc có chăm sóc nhưng không chăm sóc đúng cách khiến cho làn da càng khó để phục hồi và tuổi xuân trôi đi nhanh hơn. Mình muốn nói với các bạn là hãy cố gắng rành vài phút mỗi ngày để yêu bản thân ngay bây giờ trước khi quá muộn.
