Chào mọi người, em 22t. Trước đây da em thuộc dạng mụn-nhiều-khủng-khiếp. Đến nỗi em xem nó là sự ám ảnh kinh hoàng của em luôn. Mẹ e xót con gái quá nên chi tiền cho em không ít để trị mụn, chắc khoảng không dưới 10 lần đi bv da liễu (hết nhưng tái phát), rồi bác sĩ tư (bs Hoàng Văn Minh 1 tuần 700k phải đi trong 6 tháng - nhưng giữa chừng em bị dị ứng), bs Ánh đường Phan Xích Long (không hiệu quả đối với em), và cả chục các loại thuốc bôi, thuốc uống, thuốc trét đủ kiểu, mẹ em nghe ở đâu có thuốc trị mụn hay đều lùng mua cho bằng được cho em. Nhưng kết quả là mèo lại hoàn mèo. Em nản quá nên bỏ luôn, muốn như thế nào thì cho như thế ấy. Cuối cùng em nghe ngta chỉ em lên chị Tư trị mụn ở 162 Nguyễn Thị Nhỏ để nặn mụn - đau chết luôn ấy ạ. Người ta nặn mụn xong có dụng cụ để hút hết máu ra và được đắp mặt nạ thuốc để giảm sưng. Em kiên trì đi được vài lần thì bây giờ da em hết sạch mụn rồi và tự nhiên cũng không lên mụn nữa (em cũng không hiểu tại sao). Nhưng vấn đề của em là em không biết phải do nặn mụn hay không mà bây giờ của em bị sần sùi và cứ đỏ đỏ (ra trời sáng sẽ thấy rõ). Chứ không thể nào mịn màng được dù make up dày ntn cũng không thể che được vùng sần sùi bên má hết :(( Mọi người tư vấn cho em với, với cả da em là da nhạy cảm dễ nổi mụn lắm. Em xài sửa rửa mặt chỉ hợp dc với Acnes thôi còn những loại như TBS, Neutrogena, Avène e đều thử hết nhưng vẫn bị lên mụn ạ