Câu chuyện gian nan tìm thuốc điều trị mụn nội tiết của mình với thiên hoa thảo trị mụn
Chào các bạn, hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho những bạn bị mụn
Khoảng 3 tháng trước, cũng chỉ mới đây thôi, mình mừng vì không còn là nạn nhân của mụn nội tiết nữa. Mặt mình giờ đã hết hẳn mụn. bạn tưởng tượng được mình vui như thế nào rồi đấy. Không tả nổi luôn.
Mình nói thật, mình bị mụn nội tiết đến nay đã 11 năm rồi. Giờ mình gần 24 tuổi, tức là bị mụn từ năm lớp 8 đấy. Chừng ấy thời gian mình não nề tuyệt vọng. Ai mách gì uống đó, cũng đi spa nặn mụn, cũng khám da liễu nhưng mụn không hết là không hết. Mấy bạn bị mụn nội tiết thì biết nỗi khổ trời giáng này rồi.
Mình lại sống nội tâm, ít nói, gặp bị mụn nữa, trời ơi, đi học cúi gằm mặt xuống, không dám nói chuyện với ai, gặp con trai là ngại chín mặt, thầy cô giảng bài không dám nhìn vào mặt mình. Khổ sở là thế, có lúc chảy nước mắt thấy đời sao mà đọa đày tinh thần mình quá.
Rồi cũng chịu đựng được đến năm nhất vào đại học, đi lên trung tâm Sài Gòn khám da liễu, bác sĩ kê cho thuốc điều trị mụn nội tiết là Diane 35. Hồi đó cũng ngây thơ, chưa yêu lần nào, ai mà biết Diane 35 là thuốc tránh thai đâu. Sau, lên giảng đường ngồi gỡ thuốc uống ngon lành. Tía ơi, bạn nói mới tá hỏa âm binh là thuốc tránh thai. Đến lúc đó là cũng dùng được 1 năm, nghiện thuốc luôn rồi đó.
Kể bạn nghe, 1 năm đó mặt mình cũng khá là ổn, mụn thì vẫn lên nhưng có bớt hơn. Sau này, nghe bạn bè khuyên nhiều, có search thông tin trên mạng thì thấy bác sĩ nào cũng bảo dùng hoài thì bị nghiện thuốc rồi dùng nhiều thì dẫn đến vô sinh. Cái này thì rất nhiều bạn vì đẹp mà bất chấp lắm nè. Nên mình khuyên là nên dừng ngay, ngay từ hôm nay nhé, nhé bạn!
Có thể là mụn không hết cũng được, nó mọc nhiều cũng được, mà nếu khổ quá thì mình tìm thuốc điều trị mụn nội tiết khác mà dùng. Tội gì mà hành hạ sức khỏe của mình với loại thuốc Diane 35 này vậy trời ơi. Mà cũng đâu phải là không có thuốc nào trị được hết mụn đâu? Điển hình như mình nè. Mụn hết được 3 tháng nay rồi đấy. Mừng quá trời mừng.
Chia sẻ thuốc điều trị mụn nội tiết từ thiên nhiên cho bạn nè, chịu khó uống thuốc này rồi ăn, uống ngủ nghỉ đều độ thì sẽ giống mình thôi…Mình gặp thuốc điều trị mụn nội tiết THYHAPY như một cái duyên, như trời thương rồi mách nước mình trị bệnh vậy đó.
Có khoảng thời gian, mình quyết tâm bỏ cái thuốc ngừa thai, rồi ha, mụn nó nổi như chưa bao giờ được nổi luôn ha, dày đặc, bạn biết gai trái mít không, đó đó, mặt mình mụn trổ như trái mít ấy.
Thì có bữa tức quá ngồi khóc, khóc như một chục dòng sông rồi tỉnh táo quyết tâm trị mụn. Bấy giờ mới tỉnh táo suy nghĩ là tiền mua mỹ phẩm đắt tiền thì không có mua rồi đó, sinh viên mà, mà mụn này xài bao nhiêu cho hết. Cái tới thuốc Tây thì thôi, nghỉ chơi từ dạo ấy. Thế là chỉ còn biết trông cậy vào thiên nhiên.
Thế là giờ mình mới lục tung cái Google lên tìm hiểu xem cây nào trị mụn được rồi kêu mẹ kiếm gửi lên Sài Gòn sắc uống. Nhưng mà hơi phiền chút là mất công mẹ kiếm gửi lên, kế nữa mình đi học, đi làm tối ngày thời gian đâu mà sắc.
Cái hồi lúc, lên tìm tìm đọc kĩ các câu chuyện về những loài cây này thì vô tình thấy thuốc điều trị mụn nội tiết Thiên Hoa Thảo của THYHAPY, Chưa vội mừng nha, cũng vào tìm “nát bét” thông tin về loại thuốc này. Thì tìm giấy kiểm nghiệm an toàn có giấy luôn, đọc phản hồi toàn thấy hiệu quả không, lo tác dụng phụ thì thuốc này lại không hề có tác dụng phụ. Tới coi thành phần thì toàn những loại cây mà bản thân mình đã chứng thực được hiệu quả nên thực sự là mừng như mở cờ trong bụng. Tới coi giá tiền thì mừng hơn, rất hợp lý.
Kết hợp với thuốc uống và bôi thì giờ mặt đã hết hẳn mụn rồi. Mà phải nói là mình tuân theo một chế độ sinh hoạt điều độ. Nên giờ không chỉ mặt mình hết mụn, mà cơ thể mình cũng khỏe khoắn hẳn ra, tinh thần thì phơi phới rồi. Giờ thì mình và một anh bạn đang tìm hiểu nhau, hihi, thực sự là hết mụn rồi thấy mình xinh lắm.
mình mong ai bị mụn giống mình cũng nhanh nhanh mà hết mụn để tự tin tận hưởng thanh xuân. Chứ cả thanh xuân chỉ tập trung vào trị mụn thì chết…yêu thêm là anh chị ở công ty này tư vấn về làn da nhiệt tình lắm, nghe chia sẻ thôi cũng mê rồi không mua cũng được nhé…
Mong là những bạn bị mụn cũng được tự tin hơn như mình giờ.