Em không có giỏi văn vẻ, cộng thêm cái ngành em đang học nó khô khan quá :)) cho nên dù muốn viết cho thật hấp dẫn thì em cũng không đủ khả năng. Em xin phép vào thẳng câu chuyện về 60 ngày thử nghiệm triệt lông bằng mỡ trăn luôn ạ :D
Em xin nói luôn là đến giờ thì kết quả vẫn chưa rõ ràng như ý, em hy vọng mẹ nào đã thử và có kết quả giống em, hoặc có thế cho em lời khuyên thì các mẹ hãy comment nhiệt tình nhé @};-@};-@};-
1/ Tình trạng trước đây.
Chuyện là da em nó cũng trắng trẻo ;;) Cơ mà từ bé xíu lớp 2 lớp 3 đã lún phún lông ở chân tay rồi ạ 8-|. Nhưng mà được cái em cũng cẩn thận, chưa bao giờ dám đụng dao kéo gì đói với đám lông lá đấy cả, vì một là nhát, hai là nhác, và ba là cũng chưa đến nỗi vì màu lông em nó không đậm lắm ạ.
Cơ mà đến năm em lớp 9 thì bắt đầu khác, vì hồi đó em cũng bắt đầu để ý đến lông rồi :(, thêm nữa là em cảm giác loại bỏ được nó đi là tốt nhất, nên cũng muốn thử nọ kia. Và cách em chọn là tắm đá kì :v thật ngốc mà...
Nôm na là đá kì làm lông đứt gãy đó ạ, lại còn đứt nham nhở, cho nên xong rồi đâu lại vào đấy thôi ạ :D Sau đấy em còn ham hố vụ tắm dầu olive cho trắng chứ 8-| có trắng nhanh thật, nhưng sau đấy mới biết là lông cũng mọc nhanh tốc độ ánh sáng luôn
Kể từ đó thì lông chân em nó sang đẳng cấp mới, là đã nhiều lại còn dài, cứng và đen hơn...trên nền da trắng bóc :)) Kích thước trung bình cơ >2cm :v thân khá dày, chắc gần bằng sợi tóc đến nơi rồi :( nhưng những sợi dài thì nhiều chứ đậm thì cũng không quá nhiều, nói chung nhìn ở khoảng cách 2m trở lên thì chắc cũng không phản cảm đâu ạ :))
Kể từ sau đó em không nghịch dại nữa mà cố gắng tìm cách nào an toàn hơn chút
Bản thân em biết là triệt lông không thể vĩnh viễn được, nên chỉ hy vọng cho nó quay về như lông tay em thôi, nghĩa là chiều dài tầm 0.5cm, dạng lông tơ, mảnh, nhạt màu với thưa thưa... Ai bảo con gái bây giờ đột biến hết rồi chứ :( đồ ăn thức uống với sữa tắm đủ kiểu nó làm hư hết gen mịn màng của các bà các mẹ rồi...
2/ Bắt đầu thử nghiệm
Em đọc khá nhiều bài về triệt lông. Cũng biết là cách hiện đại nhất là ra TMV, triệt ánh sáng nọ kia.. nhưng em sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa .. tia nọ tia kia vào người biết sao được 8-| xấu tí còn hơn :Embarrassment:
Em có rút được ra 2 cách có vẻ là lạ như này, ngoài cạo với dùng kem tẩy nọ kia nhé
1. là bôi hỗn hợp giữa grycerin + hải phù thạch + lô cam thạch, hứa hẹn lông tự rụng và không mọc lại
2. sử dụng wax hoặc cạo lông (tốt nhất là wax), rồi bôi mỡ trăn, hứa hẹn lông không mọc hoặc có thì thưa và nhạt màu (đúng ước mơ của em)
Cả hai em đều đọc được của chị Trà My Ngọc Nguyễn trên fb, trước cũng là một thành viên kì cựu bên này ý ạ.
Review qua cách thứ nhất, em có bôi, nghe bảo bôi 1 tháng theo đúng lộ trình 10 ngày bôi 10 ngày nghỉ là sẽ tự rụng sau ít nhất 2 liệu trình. Tình hình sau 1 lộ trình rưỡi thì em có 1 vài sợi đúng là tự rụng hoặc trong khi tay chân chà qua, có rụng thật, kiểu rụng từ gốc chứ không phải đứt gãy. Cơ mà vấn đề là mùi nó mẹ em rất ghét:( nên em bị ngăn cản; nữa là nó hơi lâu :( nên em tự nản. Thế là em chấm dứt quá trình với bài thuốc này dù nó nghe có vẻ ổn nhất
Giờ đến phần chính ạ..
3/ Triệt lông bằng mỡ trăn.
Cách làm thì em đã nhắc trên kia, và em có thử trên 1 vùng da nhỏ ở cổ chân trong 1 tháng trước khi quyết định xử cả 2 cái chân :p
Em wax bằng hỗn hợp chanh đường mật ong thần thánh, nhưng hỗn hợp của em hơi fail :)) nên tùm lum hết cả, may chỉ thử nghiệm thôi..
Xong xuôi em bôi mỡ trăn 3 ngày liên tục...sau em quên mất nên cũng ngưng
Một tháng sau!!!
CHƯA thấy lông mọc lại :Embarrassment: Em hí hửng làm cả 2 chân
Lần này em đầu tư miếng wax lạnh của Veet (Veet wax strips), hy vọng nó hịn và sạch sẽ :x
Em wax xong thì thấy cũng mịn màng các thử, nhưng cũng nhận ra luôn là vì wax trên bề mặt rộng nên lông hầu như bị đứt ngang thân chứ không đi cả gốc :-