Thật ra em cũng không rỗi để lên đây viết bài này !! Nhưng em thật sự rất thấy làm tiếc mỗi con người chỉ có 1 làn da không phải như quần áo hư lột vứt là xong !!


Công việc hiện tại của em khiến em gặp gỡ nhiều chị khách. Khách vào em nhìn khách dùng dưỡng tự nhiên hoặc hàng hiệu và khách dùng kem trộn là biết ngay ( vì e bị dị ứng với loại này em tìm hiểu quá trình của loại này rất kĩ ) Nhìn thấy nó rợn và ngứa cả người đến khi nào người minh mới có suy nghĩ khôn dùng loại đó nữa . Nó chẳng phải là cả 1 cong nghệ quy trình hay nghiên cứu và thí nghiệm gì cả !! Sao người mình vẫn tin vì chúng làm trắng nhanh ư


Quay lại vấn đề em muốn chia sẻ : các chị xem nhưng nếu ai dùng kem trộn i như rằng lỗ chân lông bị đen , có người còn phù lên trông rất ghê . Thời gian đầu xài đẹp vậy thôi !! Sau tầm 2 , 3 tháng gì đó nếu các chị thử bỏ 10 bữa xem da sẽ bị xuống cấp kinh khủng . Em không phải có thành kiến gì với nó , nhưng em nói ở đây là để góp 1 phần nào vào suy nghĩ người đọc được !! văn em viết hơi lủng cũng nhưng đó là tất cả những điều em muốn chia sẻ với các chị em ! mong các chị em sáng suốt mà lựa chon sản phẩm đặt lên làn da của mình không phải hối hận !!! trong thời gian tới em sẽ cập nhập hình ảnh khách bị sỉ màu da và xuống cấp vì kem trộn nếu có thể và được sự chấp thuận của khách bên em !!! nếu ai có thành kiến về bài viết của e thì không cần coment !!