Mặt mình trước bị mụn, thâm nhiều do cái tật tay cứ táy máy cấu nặn đủ kiểu. Nghe mọi người chỉ đủ cách mà vẫn không chữa khỏi. Nào là đắp mặt nạ sữa chua, rồi sữa tươi, dưa leo, khoai tây... đủ thứ cả. Nhưng ôi thôi, đâu vẫn vào đó. Thật sự là rất đau lòng khi soi gương. Rồi có đi bác sĩ da liễu cho uống thuốc. Mà được mình lại thuộc loại máu nóng, uống thuốc tây vào càng không ổn, cái dạ dày lại hành hạ. May mà lần mình về quê nghe chị hàng xóm nói đắp mặt nạ bằng tinh bột nghệ với sữa chua, mật ong rất tốt. Thật là trước giờ chỉ nghe bột nghệ thôi chứ có biết tinh nghệ là gì đâu. Chạy về lọc cọc mò lên google tra thử xem sao. Thấy người ta nói quá trời công dụng tốt, thế là chạy sang nhờ chị ấy đặt mua dùm 2kg để mang đi. Em gái chị ấy lấy chồng về huyện trên chuyên làm tinh bột nghệ mà. Mua được giá rẻ hơn trên mạng người ta bán nhiều, lại do chính tay người quê mình làm nên yên tâm sử dụng. Thế là bữa giờ ngày ngày mình làm con ong chăm chỉ uống tinh nghệ với sữa tươi không đường, vừa làm đẹp da vừa chữa bệnh dạ dày mà không sợ tăng cân. Hàng tuần thì đắp mặt nạ tinh nghệ với sữa chua và mật ong. Ơn giời nay cái mặt mình đỡ hẳn, da sáng lên cái ai cũng khen nay trẻ ra. Nghe là thấy mát cả ruột hí hí. Chiều nay mới gọi về nhờ chị gửi thêm tinh bột nghệ cho, bỗng dưng cảm thấy yêu quê hương đến lạ lùng hí hí. Mong là cái mẹt sẽ ngày càng mịn màng sáng bóng :p:p:p chứ gái ế rồi mà xấu xí chắc chớt quá :>:>:>:>:>.


Mọi người thử xem có phù hợp với loại mặt nạ này không. Vì một thế giới không có phụ nữ da xấu hihi.