Đầu tiên em có vài điều nói về em,em năm nay 17 tuổi là nam,bị mụn cũng 5 năm rồi không biết dậy thì kiểu gì mà bị mụn sớm kinh khủng hồi năm lớp 6,nói mấy mẹ đừng có cười em nhớ lúc đó là mùa đông lạnh vãi đạn nên không đi tắm khoảng đâu 1 tuần,mỗi sáng thì quất 1 dĩa ớt vào tô hủ tiếu,lúc đó cũng biết thẩm du rồi,có bạn gái nữaO:-) sau cái tuần đó tự nhiên bắt đầu nổi mụn rất nhiều mụn li ti đầy cả trán,lúc đó tự ti kinh khủng nguyên cái trường không ai bị hết có mình mình bị,ra ăn hủ tiếu người ta nói mặt mụn gì nhiều quá vậy làm em quê lắm,vào gặp bạn gái cũng không dám nhìn mặt nó,xong forever alone lun:((,đi cắt tóc cũng thấy ngại ngại nói chung không dám nhìn ai.thử đủ mọi cách như kem trị mụn,acnes,oxy,xmen gì cũng không khỏi cứ từ năm này qua năm khác mụn cứ đeo bám mãi làm mất tự tin yêu bao nhiêu người thì vẫn cứ giữ tình cảm trong lòng không dám bày tỏ gì dù có vài em để ý mình nhưng xấu quá,ra đường người ta nói chuyện với mình,mình không dám nhìn thẳng vào mặt họ rồi họ nói mình chảnh8-|mình có chảnh gì đâu rồi bước ngoặc là từ năm lớp 11,yêu 1 nhỏ bạn nhìn không đẹp nhưng dễ thương,lúc kiểm tra 1 tiết lý nó khọng có máy tính,mượn thì ông thầy không cho phép ai cho nó mượn,khóc quá trời luôn,thấy đau lòng quá nẹn quyết định mua nó cái máy tính để làm quen nó ai ngờ tặng xong,sáng vào học thì thấy máy tính nó trả lại mình nằm trên bàn,hỏi nó thì nó nói có người yêu rồi,trời sập lần 2(với lại cũng 1 nguyên nhân là không dám nói chuyện với nó nữa,cũng tại mình mặt mụn nên nhát:(()có mấy đứa con gái thích mình năm đó cũng vì tiền của mình.đệt từ đó mới thấy tiền không mua được tình yêu chân thật,bán ngay và luôn con dế để có tiền mua thuốc trị mụn,thăm dò lỏi con mắt trên mấy diễn dàn trong đó có webtretho phát hiện ra 3 loại là acnacare,bar,isotretinoin cái cuối khọng dám xài vì nhiều tác dụng phụ quá.


-Ban đầu uống acnacare được 3 hộp+nước muối sinh lý thì thấy bớt nhiều nhưng tới hộp thứ 4 thì nó ra 1 đống:((uống hộp thứ 5 cũng vậy,quyết định uống thêm thuốc gan boganic tuần đầu uống nổi mụn không chỗ nào trống lun ráng uống 2 tuần cũng vậy sợ quá chạy ra ngoài mua thuốc khác vào chỗ bà lang bâm ác như con gà ác bả đưa cái thuốc hết hạn sử dụng(đúng là lương y thì ít lang bâm thì nhiều)dụt vào sọt rát.bỏ boganic uống thuốc bar+acnacare cũng nổi mụn kinh khủng thôi kẹ ráng uống xem sao 2 tháng đầu nổi quá trời mấy thằng bạn hỏi mày bị bệnh gan hay gì mà nổi thấy ghê quá vậy,đi xét nghiệm gan tốt như thường,hết dám nhìn mặt ai luôn:-&


-tới tháng thứ 3 thì bắt đầu đỡ hơn 1 tí ti nhưng mụn cũng nổi nhiều lúc đó như tự kỉ vậy gặp đúng lúc ông nội em mất nữa huhu phải phụ đám mà cái mặt như ma vậy nhưng cũng phải ráng 3 ngày người ta nhìn dị nghị hoài làm quê quá trời


-Tháng thứ 4 thì bắt đầu bớt mụn khoàng 90% nhưng thâm thì khỏi nói lun đầy hết mặt


-Tháng thứ 5 thì hết thâm,mụn còn nhưng không có mấy mục bự


nữa lâu lâu nổi vài mụn nhỏ nhỏ vài bữa là mất,hồi đó không dám nhìn kiếng dù bị cận nhưng giờ mang kiếng vào nhìn vào kiếng thì thấy tự tin hơn nhiều,nhưng mặt rổ huhu gì nữa hồi đó nặn mụn giờ vậy rút kn không bao giờ nặn mụn


-Ngoài ra mấy mẹ còn nên nhớ là


1.không ăn mặn,cay,dầu mỡ,sữa và trứng uống tối đa 3 lần/tuần thôi(do em tập tạ nên phải uống) chỉ ăn hấp luộc(thị heo,cá sông,gà không da là tốt nhất)


2.không ăn trái cây ngọt như đu đủ,sầu riêng,chuối...(chỉ được ăn cam,quýt,bưởi,măng tre,rau và các loại củ)


3.không thức khuya,hạn chế thẩm du tối đa 1-2 lần/tuần thôi(con trai)


4.1 ngày rữa mặt mặc định 3 lần với nước ấm rồi rửa lại với nước lạnh.ra ngoài xong về thì rữa mặt thêm,không tẩy tế bào chết dẹp đi.em thì thấy mấy cái srm không giúp gì được cả


5.bia,rượu,thuốc lá,dẹp hết


Luôn luôn nhớ là cần phải kiên trì nha mọi người(mình seach trên mạng thấy có người uống 2 tuần hết,có người 2 tháng hết,như mình 5 tháng hết,có người tới 1 năm lận)


nhớ là cân nhắc trước khi dùng nha ban đầu nổi nhiều lắm đó,bỏ ngang là coi như công cóc.


Chúc mấy mẹ mai mắn:D