Chào các mẹ


Mẹ nào giống như e đã từng khổ sở vì viêm lỗ chân lông,không bao giờ dám mặc váy ngắn, váy dài với soóc thì ra hiệu thuốc mua ngay mấy tuýp thuốc BACTROBAN về mà bôi nhé.Ngày xưa e mùa hè thì còn đỡ chứ mấy hôm lạnh thế này thì chân cứ gọi là kín mít nốt sần do viêm lỗ chân lông, không nặn thì ngứa tay, nặn thì ra đầy nhân trắng xong thâm không biết bao nhiêu lâu.Nhìn cái chân mà chán.Chân người khác thì mịn,chân mình sờ vào cứ gai gai.Rồi 1 hôm đi mua thuốc cho con(hôm đấy tối rồi tầm 9h30 chuẩn bị đi ngủ nên chơi ngay quả soóc) cô bán thuốc nhìn thấy quả chân xong bảo sao bị viêm lỗ chân lông nặng thế mà không bôi thuốc ah.Thế là e mua thuốc theo lời cô ý về bôi.Gọi là như kiểu bôi nhưng cũng ko hy vọng j nhiều lắm vì cũng hì hục bao nhiêu cách ko đỡ nên cũng chỉ mang tâm lý là thử xem sao thôi.Ai ngờ bôi vài tuýp bây giờ khỏi hẳn, mấy hôm nay lạnh mà vạch chân lên vẫn thấy ngon lành, không bị mọc thêm một nốt sần nào cả. Hôm nay e rảnh rang ít việc nên lên đây chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ, hi vọng các mẹ lại kết thân với váy và soóc được. E chẳng bán thuốc đâu nhé, dùng tốt thì chia sẻ với các mẹ thôi:)