Em chào các mẹ ạ!


Chắc cũng có vài mẹ trong đây biết facebook chị Stylist, mẫu ảnh Mina Liêu, chị ý dễ thương và xinh lắm ạ.


Chị Mina đang ở tháng thứ 7, mỗi ngày em vẫn lên thăm fb đều đều, da dẻ trộm vía luôn rất đẹp và sáng, mịn. Hôm nay chị ý mới post note làm đẹp ở giai đoạn bầu bí này, em thấy hay, thích quá, nhiều sản phẩm tốt phù hợp với cả khi không mang bầu nên em post lên đây các mẹ xem nhé!


Link note của chị Mina: facebook. com/ notes/ mina-lieu/ b%E1%BA%A7u-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BA%B9p/10151832915878356 (các chị thêm www với xóa space đi nhé!)



Ngày xưa còn độc thân dzui tính thì làm đẹp cách khác. Giờ bầubì rồi thì phải hạn chế một số thứ, bù lại tìm ra thêm một vài cách làm đẹpthiên nhiên rẻ, đẹp, bền. Hia hia.... Bữa ni chia sẻ trước một số cách thườngdùng trước, sau này tìm hiểu thêm được gì sẽ viết note típ nhóe.


1/ tóc:


Trước đây từng giới thiệu với mọi người mask ủ tóc của SP rồi.Tui vẫn nghĩ mask SP là thần dược cho tới tận tuần trước tui được xài thử cái ủtóc Macadamia. Thề luôn là tóc nó mềm mượt và thơm như mật như đường, thơm tớimức nửa đêm nằm ngủ cứ lấy tóc hửi hửi xong ngủ hồi nào ko hay! Sau 3 ngày, dùtóc đã bdau bết bết do trời nóng nhưng mùi thì vẫn thơm ơi là thơm. Khủng khiếpchưa? =)))) Vì bầu đã gần 7 tháng thành ra việc gội đầu có đôi chút khó khăn,thế nên tui ko có mua về nhà xài mà hằng tuần ra tiệm ủ tóc thôi nên ko biếtgiá. Ai muốn mua thì cứ ghé spa Nguyễn Thủy trên đường Tú Xương hỏi giá nhóe,tui ko biết đâu! Có bầu tóc tai rất xơ xác, rơi rụng lả tả nên tiền tui rót vôspa làm tóc cũng hơi nhìu! =((


Ai hay dùng máy sấy hoặc máy kẹp như tui thì nhớ dùng dầu dưỡngtóc của Moroccanoil hoặc CHI truoc khi sấy nhé! Chứ ko tóc tai cháy hết đấy. Dùngsau khi gội ở phần đuôi tóc để tóc suôn mượt dễ chải hơn.




2/ da mặt:


Ngày xưa thì lười đi spa chăm sóc da mặt lắm, cứ mua mĩ phẩmvề trét lên thôi. Giờ có em bé rồi thì ko được thoải mái thế nữa, xài gì cũngphải xem thành phần, nhìu cái xem hoài cũng ko biết thành phần nó là cái quầngì nên cũng chả dám xài. Thôi thì cứ spa thẳng tiến thôi, nhưng là spa cho bà bầuchứ cũng hổng phải spa bt nữa chứ. Aniwaz, chăm sóc da thì 1 tuần ghé spa 1 lầnthôi để làm những liệu trình chuyên sâu như hút nhờn, hút mụn, thanh tẩy da mặtblah blah blah..... còn trong tuần vẫn phải dưỡng da chứ cũng ko bỏ được




Hằng ngày tui vẫn rửa mặt bằng clean&clear vì hợp da, lạinhẹ nhàng cũng ko gây hại cho em bé. Dưỡng thì ko dám dưỡng quá nhiều như hồiđó nữa. Rửa mặt xong thì nhỏ 2 tới 3 giọt dầu dừa xoa đều khắp mặt để giữ ẩmthôi. Có vài chỗ khô quá xá khô, bong tróc da sần sùi luôn thì mới dùng tuypkem chống nẻ dành cho trẻ sơ sinh í bôi lên chỗ bong tróc cho đỡ rát và đỡ khôthôi. Có bầu tùy cơ địa mỗi người da sẽ xấu theo một cách khác nhau, trộm víatui hên nên da ko mụn nhìu mà chỉ bị khô thôi à. Đôi lúc mọc vài cái mụn bé bé thìtui dùng gel trị mụn của the body shop xức lên cục mụn để qua đêm thôi là ok rồi.



kem xức nẻ cho em bé. Cái này thì ai da khô quá khô như tui bất đắc dĩ mới xài thôi nghen





Tuần nào tui bận quá không đi spa được thì tui sẽ tự tẩy dachết tại gia bằng sugar mask của skinfood. Highly recommend cái quỷ này luôn!Ko biết dùng từ nào để diễn tả cái sự mịn màng, sung sướng của da sau khi xàicái nì. Rửa mặt xong, lau sơ để da vẫn còn ẩm ẩm rồi lấy 1 ít trét lên mặtmatxa tới chừng nào các hạt đường tan hết rồi để trên mặt tầm 5’ xong rửa mặt lạibằng nước ấm. Nếu da ai mỏng và quá nhạy cảm thì nên dùng rice mask củaskinfood luôn, cũng rất tốt nhưng ko đã bằng sugar mask đâu. Hia hia.....






Một tuần 2 lần tui xài 2 loại mặt nạ cung cấp độ ẩm cho dakhác nhau. Một lần thì xài mặt nạ ngủ qua đêm sleeping mask của laneige, một lầnthì xài lotion mask của etude. Mặt nạ ngủ của Laneige thì trong note trước tuicũng có review qua cho bà koan biết rồi, giờ khỏi nhắc lại nghen. Còn cáilotion mask thì có lẽ sẽ mới mẻ với một vài bạn. Nhìu hãng có lotion mask lắm,từ mắc tiền tới hơi mắc mắc ( ko có loại rẻ bèo đâu! Khỏi kím chi mệt!), mắc làmắc ở chỗ lotion để ngâm mask thôi chứ mask nén thì ko mắc mỏ je đâu. Sử dụngthì cũng không biết nói sao cho dễ hiểu nên có kèm hình bên dưới í. Nói chunglà lấy 1 mask nén bỏ vô cái ô hình ovan trống hoắc kia rồi nhỏ lotion/toner vàocho ngập cái ô tới chừng nào cái mask phình bự ra xong mở mask ra đắp lên mặt.Để 15’ xong thì đừng rửa mặt lại làm gì, lấy tay vỗ vỗ matxa cho lotion thấmvào da luôn nhóe. Dòng này có thể dùng sau khi rửa mặt như toner bt nếu bạn kocó thời gian đắp mặt nạ nhé! Có bầu da khô quá nên tui mua chai moist màu xanhdương có hình giọt mưa của dòng Skin Malgeum của Etude để cung cấp nhìu độ ẩmhơn cho da. Cá nhân tui thì hợp với dòng sp này của Etude, xài xong thấy da dẻmướt mát ukie lắm lắm!



cách xài lotion mask





3/ body:


À phần này thì trước khi có bầu tui chẳng thèm quan tâm đâu.Chỉ có tốn tiền mua sữa tắm thơm tho này nọ thôi. Còn lại thì 1 tháng mới mò tớispa một lần để wax và tẩy da chết hoặc tắm khoáng thôi. Có bầu rồi thì bắt đầuxuất hiện 1000 nỗi lo khác nhau, nào thì sợ rạn da, nào thì sợ khô da, blahblah.... Thế là phải cắm đầu vào chăm sóc da thôi.




3 tháng đầu thì chưa biết đến dầu dừa, tui xức kem Mustela củaPháp mỗi ngày 2 lần (bdau từ tháng thứ 2 ) ở bụng để giúp da đàn hồi chống rạndạ. Tuy nhiên da chân khô quắt queo vẫn ko biết sao xử lí vì có em bé ko dámxài lotion bậy bạ. Qua tháng thứ 4 thì bdau bỏ kem, dùng qua dầu dừa. Lúc đầuko nghĩ dầu dừa rẻ vậy có thể thay thế hũ kem mắc tiền nhưng xài đến giờ thìtui thấy là rất okie luon. Người lúc nào cũng thơm như cục kẹo dừa, tuy là dầunhưng ko bị rít, thoa xong tầm 15, 20’ là hết nhờn rồi. Xài dầu dừa cho bụngxong thấy da bụng mịn quá thế là tui mon men lấy ít thoa thoa lên đùi lên châncoi sao thì sau vài bữa da đỡ khô hẳn. Giờ thì da dẻ tui mướt mát mềm mịn lắmòi. Hí hí hí....Tui ko cần da trắng như bạch tiết hay ngọc trinh hay hót gơ hótgheo gì hết, tui chỉ thích da mịn da mướt. Với tui thế là hạnh phúc lắm lắm òi!Ho hohoho...



dầu dừa nà





Hôm nay mới vừa tự tẩy da chết bằng cám gạo, sữa tươi và dầuoliu xong. Cảm giác rất thỏa mãn bà koan ạ. Cám gạo thì được chị dauduaheonghetặng, dầu oliu thì mua loại extra virgin nhá và 1 hop sữa tươi ko đường. Pha 3thứ thành 1 hỗn hợp sền sệt và bdau thanh tẩy body thôi. Có thể thay thế dầuoliu bằng dầu dừa được luôn. Nhưng chắc dùng dầu dừa sẽ thơm hơn, vì bữa ni tuidùng dầu oliu thì ko có mùi gì cả, xài dầu dừa thì chắc sẽ có mùi kẹo dừa! =)))))Tẩy xong ko cần tắm lại xà bông nhóe, tắm lại bằng nước ấm được òi. Kết quả làda mịn, ẩm, tui thì thấy da sáng lên 1 xí nhưng chồng tui thì kêu tui hoang tưởng.Ông í bảo da mịn hơn thật hơn có trắng đâu! =))) nhưng tui thấy trắng mà! =))))Aniwaz như đã nói ở trên, tui ko cần da trắng, tui cần da mịn da mềm. Tui theo goutTây nên tui sợ làn da trắng nhách ko chút mào hường gì lắm!



cám gạo đây


olive oil extra virgin





**********************


Bữa ni note tới đây thôi nhóe. Có gì hay ho hơn tui sẽ viếtnote típ! Chào thân ái và tạm biệt các bợn trẻ! Hia hia hia....




*PS: nhờ có bầu mà tui biết tới cái mommy spa đã lắm í.Matxa và chăm sóc da đều bằng mấy thứ thiên nhiên ukie lắm. Tui bị nghiện chỗ đó luon. Đau lưng, đau hông đi cà thọt mà vào đó ngừi ta matxa một hồi ra đỡđau hẳn luôn! Bà bầu nào bị em bé hành giống tui thì thử ghé đây coai sao hỉ!


Hết.