Chả là em cũng hơi béo, m6 50kg hehe. Ngày trc e 55kg nhưng ăn uống kiêng khem thì còn 50 49, xương e to nên người e 49kg mà y như 1 con khủng log chưa tuyệt chủng ấy các mẹ ah


Mặt e lại bị mụn nữa


E k hiểu là do dị ứng kem ốc sên hồi cách đây 2 năm hay làm sao mà da e chưa đc 1 ngày mịn màng, lúc nào cũng li ti nổi sẩn


Có đợt e ra hiệu thuốc gần nhà mua hẳn 11 viên lishou, cô bán hàng hết hàng k là e chơi nguyên 1 hộp ấy chứ, uống đc 5ngày thì sút 1 kg mà mặt lên 1kg mụn luôn @@


Tiếc rẻ lắm mà vẫn fải quẳng đi vì e sợ mụn lắm


Thuốc tiếp theo là giảm cân Yanhee, e nhắm mắt mua 1t5 uống trog 28 ngày vì còn 3 tháng nữa e chống lầy rồi, mà ms uống đc 1 ngày r dừng mà mặt e trăm hoa đua nở...


Sao mà nó cay đắng... mà rõ ràng bn người uống.của bà ấy thì mặt lại có vẻ ngon ra mà ng cũng ngon luôn


Ai cứu em với e muốn uống nốt và k muốn bị thêm mụn để e lấy ck huhu