Các mẹ có mụn mủ, mụn đầu đen, mụn đầu trắng, da nhờn, lỗ chân lông to, da không mịn màng bơi hết vào đây tâm sự nào
Hôm nay nhân ngày Sài Gòn mưa bão ngập đường, em rảnh rỗi nên lên tâm sự với các mẹ.
Trước hết cho em giới thiệu tí năm nay em 25 tuổi, núp lùm trong wtt cũng lâu mà chỉ mon men đi đọc các bài của các mẹ chứ chưa đăng bài bao giờ. Lướt một vòng diễn đàn mà thấy các chị em vẫn còn đau khổ vì làn da nhiều mà em nhớ đến em của ngày trước nên lên tâm sự hành trình trị mụn đã có KẾT QUẢ của em. hihihi
Thật ra da mặt em đợt học cấp 3 cũng không đến nỗi nào, lâu lâu tới ngày thì mọc lên 1,2 cái mụn thôi nên em cũng mặc kệ. Nhớ lại hồi đấy sao mình ngu dã man, chả biết chăm sóc da mặt gì cả, đi nắng mà em cứ giang giang ra nên da hồi đấy không mụn nhưng bị tàn nhang gê lắm. Lên đại học thì học theo mấy đứa bạn, dưỡng da mà toàn dùng mấy loại mỹ phẩm không chất lượng, nên da em nó bị tàn theo luôn. Lỗ chân lông to chà bá, da mặt em thì còn da nhờn nữa, mụn thì vẫn hay bị mụn đầu trắng thôi. Thời điểm da em xuống cấp nhất là từ lúc em tí tởn đi học bơi, biết bơi thì chưa thấy mà mụn thì trăm hoa đua nở. Mụn bọc thì vài cái thôi, nhưng cái nào cái nấy như hạt đậu. Lỗ chân lông thì khỏi nói, em cảm tưởng nó con gì nó chui vô đó cũng vừa ấy huhu. Mụn cám ở cằm, hai mép tua tủa như chông ý. Nghĩ lại em vẫn còn thấy tởm. Thôi không dám nghĩ đến lúc đó nữa để em kể về hành trình trị mụn của em luôn nha.
Ai mà từng bị mụn là biết tâm lý của người bị mụn rồi ha, đau buồn, trốn tránh mọi người, điên cuồng sử dụng tất cả các phương pháp trị mụn mà mọi người chỉ cho. Và cực kỳ không kiên nhẫn. Cứ sử dụng được 1 thời gian ngắn không hiệu quả là lại sử dụng sang cách khác. Và vòng lẩn quẩn đó cứ kéo dài lặp đi lặp lại. Em cũng như thế đấy huhu. Đặc biết nhất là phải kể đến 2 lần trị mụn ngu của em.
- Lần 1 là sử dụng cái thuốc bắc bôi của 1 chỗ nổi tiếng lắm (thôi em chả nói tên chứ bảo em dìm hàng). Công nhận thời gian đầu bôi thì da bong tróc, đỏ ửng lên 1 thời gian rồi đẹp cực. Láng mịn, hết mọi thứ mụn (trừ tàn nhang huhu). Em sử dụng 6 tháng hết cả gần chục triệu chứ không ít. Em cứ nghĩ đời em vậy là sung sướng rồi, tốn tí nhưng hết mụn là được. Nhưng không vui mừng được bao lâu, gần 2 tháng sau khi ngưng bôi thuốc. Da em nhờn chảy dầu, đầu tiên là em mụn cám tái xuất, rồi các thể loại mụn khác bắt đầu trỗi dậy như chưa từng có cuộc chia ly. Và hơn nữa là da mặt em còn bị sần sùi lên gần như bị rỗ (điều này trước khi bôi thuốc da em không bị). Em đau đớn nhận ra đây là loại thuốc chỉ đẹp khi sử dụng, hết sử dụng là hết đẹp. =))
- Sau thất bại lần đó em để mặc da em 1 thời gian, phần vì quá đau buồn và phần là không còn xiềng để tiếp tục sử dụng =)). Sau đợt đó em còn đi làm ở cty mới, mỗi sáng soi gương là chả buồn đi làm luôn ấy. Đợt ấy trên công ty có chị thấy mặt em ghê qá, nên chỉ em 1 chỗ bs da liễu A, cũng bảo là tốt các kiểu các chai. Em thấy chỉ ấy nói nhiều người đi rồi và khỏi lắm, nên em lại lần nữa dốc hết gia tài đi trị mụn. Bác sỹ cho em uống liệu trình 06 tháng, và trong suốt 6 tháng đó môi em bị lột như da rắn. Các mẹ cứ tưởng tượng cảnh mà em chỉ cần cười to 1 cái là em thấy môi mình nó tét tét tét rồi rỉ máu ấy. Thôi đoạn này lược bớt viết dài em mỏi tay quá huhu. Nhưng em cũng quyết tâm lắm, tốn tiền mà nên cũng cố uống hết 06 tháng. Kết quả : tất cả các loại mụn cũng biến mất khi kết thúc liệu trình, da không đẹp bằng thuốc bắc kia nhưng cũng tạm được. Phải nói em vui mừng muốn chết luôn ấy nhưng rút kinh nghiệm lần trước, chờ xem ngưng thuốc thế nào. Và đời lại ** như mơ các mẹ ạ. Lần này thì được 1 tháng, và các em lại trăm hoa đua nở. Trừ mụn bọc thì lâu lâu mới lên 1 cái, còn các thể loại khác thì vẫn như xưa vườn dừa quê ngoại.
Sau 2 lần thất bại ê chề, em tự vấn bản thân rất nhiều. ức lắm các mẹ ạ. Bỏ ra một đống tiền chứ ít đâu.
Em lùng sục tất cả các tài liệu về da mặt từ trong nước đến nước ngoài (toàn dùng gg dịch để đọc ý ạ huhu). Và em nhận ra trị mụn và dưỡng da không phải chỉ là ngày một ngày hai, mà phải thực hiện lâu dài, theo ngày, theo tuần, tháng năm đều đặn. Như mình ăn cơm ngày 3 bữa không bỏ bữa nào ấy. Em quyết định không sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào nữa, mà chuyển sang phương pháp tự nhiên. VÀ EM NÓI TRƯỚC CÁCH NÀY CHỈ ÁP DỤNG ĐƯỢC VỚI CÁC MẸ THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẾN LÀN DA CỦA MÌNH, VÀ SIÊNG NĂNG. NHẮC LẠI PHẢI SIÊNG NĂNG NHÉ. Đừng nói tôi lười lắm rồi da xấu thì cũng đừng than vãn (giống em của ngày xưa ấy huhu)
Đây là ảnh mặt em trước khi sử dụng phương pháp này, đây là lúc mặt em ít mụn nhất nên em mới dám chụp lại ý huhu
Còn đây là mặt da em bây giờ, có thể chưa so được với nhiều chị nhưng với em là em hạnh phúc lắm rồi ý hihi
Mai có mẹ nào hóng em sẽ kể tiếp nhé giờ em đi ngủ đã hihi